Và cũng chắc chắn rằng, họ luôn muốn mình... bị thất nghiệp, nhưng "giặc lửa" thì tàn ác, luôn ập đến bất cứ lúc nào để đe dọa tính mạng, tài sản của tập thể và mỗi người dân.
Những người lính PCCC lại ra trận... và phải đối mặt với mất mát, đau xót ngay giữa thời bình...
Và cả đêm 12 rạng sáng 13/9, những người lính cứu hỏa đất Hà Thành lại trắng đêm cùng với các lực lượng chức năng và người dân chiến đấu với "giặc lửa" trong trận chiến tàn khốc... Đến nay, đã có ít nhất 56 đồng bào ra đi oan uổng, tức tưởi bởi "giặc lửa",... trong đó có một sinh viên báo chí K43 Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Em mới nhập học được ít ngày. Gia đình em có bố là sĩ quan quân đội và một người em ruột cùng mất trong thảm họa đêm qua... Hôm nay (14/9), Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức lễ Khai giảng năm học mới. Các bạn cùng lớp, cùng khóa đến dự buổi lễ trang trọng, còn em thì mãi mãi ra đi ở tuổi 18 với hoài bão, ước mơ được trở thành một nhà báo.... Buổi khai giảng hôm nay, thầy cô, bè bạn đồng môn của em dành một phút kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm 56 đồng bào của mình (và có thể còn hơn nữa) là nạn nhân của thảm họa, trong đó có em.
Và chỉ còn ít ngày nữa, ngày mùng 4/10 hàng năm là "Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy", vậy mà...
Thảm họa hỏa hoạn chung cư này do đâu? Có lẽ người ta vẫn thường đổ lỗi... do bất cẩn (!). Vâng, chẳng ai muốn điều đó! Nguyên do sâu xa lại là câu chuyện "cháy nhà ra mặt chuột". Các cụ xưa dạy cấm có sai!
Hầu hết các vụ hỏa hoạn gây thiệt hại lớn về người và tài sản, khi cơ quan chức năng "sờ" đến, thì nào là hoạt động không phép, nào là hoạt động có phép, nhưng gian dối, điều chỉnh thực tế khác hẳn với giấy phép được cấp, rồi thì ABC... để "cứ thế mà làm, kin kín”,...
Toà chung cư mini vừa cháy vừa qua là một ví dụ nóng. Trong giấy phép, chỉ được xây 6 tầng, nhưng không hiểu sao thực tế nó lại thành 9 tầng và không đảm bảo các tiêu chuẩn PCCC. Thế nhưng, nó vẫn hoạt động vô tư từ năm 2015 đến nay. Và chỉ vỡ lở khi hỏa hoạn xảy ra. Vậy, có hay không sự bảo kê, dung túng của ai đó…?
Đêm qua, tình cờ nghỉ đêm ở một nhà khách trên đường Khe Sanh ở Đà Lạt. Cách một vườn hồng ăn trái nho nhỏ, kế bên hàng rào là khu đất sạt lở, gây vùi lấp, tử vong 2 mạng người. Theo thông tin báo chí công bố thì đã rành rành.
Và lại là câu chuyện "buông lỏng quản lý, gây hậu quả nghiêm trọng" của chính quyền địa phương. Vì sao lại có chuyện "buông lỏng"? Chắc chắn là phải có ABC... gì đó thì người có trách nhiệm quản lý trực tiếp mới làm ngơ và hậu quả nhãn tiền.
Như vậy, thảm họa không chỉ do thiên nhiên gây ra, mà do chính con người tạo ra. Chính những ai đó có trách nhiệm mà "buông lỏng quản lý" họ đang là những tội đồ gieo mầm mống cho thảm họa.