
Ngày 1/6, phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh cùng đại diện chính quyền xã Quỳnh Văn (tỉnh Nghệ An) đến thăm hỏi và trao bảng biểu trưng số tiền 85.300.000 đồng cho gia đình anh Trần Công Long (trú thôn 16, xã Quỳnh Văn). Đây là số tiền các nhà hảo tâm trong và ngoài nước gửi về qua tài khoản cá nhân của anh Long nhằm chia sẻ mất mát, động viên gia đình vượt qua khó khăn.
Anh Long chia sẻ, “Bố con tôi thật sự xúc động vì lúc hoạn nạn, khó khăn nhất lại nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người. Số tiền này tôi sẽ dành để lo cho 4 đứa con ăn học.
Tôi không biết nói gì hơn, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chính quyền địa phương, cơ quan báo chí, hai bên nội ngoại, bạn bè, hàng xóm cùng quý độc giả hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi trong những ngày qua. Hy vọng ở nơi xa, vợ tôi sẽ được yên lòng”.

Trước đó, ngày 29/5, Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh đã đăng tải bài viết “Xót xa hoàn cảnh của người phụ nữ tử vong khi đi ship hàng để lại 4 con nhỏ bơ vơ” chia sẻ hoàn cảnh bi đát của gia đình anh Long sau khi người vợ là chị Phạm Thị Tình qua đời do tai nạn giao thông.
Ngày 28/5, tranh thủ thời gian nghỉ trưa, chị Tình đi ship hải sản cho khách để kiếm thêm thu nhập. Khi lưu thông qua khu vực ngã tư thuộc địa bàn xã Quỳnh Lộc cũ (nay thuộc phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An), xe máy do chị điều khiển không may va chạm với một chiếc xe tải.
Vụ tai nạn khiến chị Tình tử vong tại chỗ, hàng hóa mang theo rơi vãi khắp mặt đường.
Chị Tình đột ngột ra đi để lại một mình anh Long gánh nặng 4 con nhỏ (lớn nhất vừa học xong lớp 9, nhỏ vừa lên 6 tuổi) trong cảnh vô cùng khó khăn.

Sau khi hoàn cảnh gia đình anh Long được đăng tải nhận được sự quan tâm của độc giả hảo tâm. Ngoài động viên, thăm hỏi, anh em, bạn bè, độc giả hảo tâm còn ủng hộ qua tài khoản cá nhân của anh Long với tổng số tiền 85,3 triệu đồng, giúp đỡ 4 đứa trẻ vừa trải qua nỗi đau mất mẹ.
Thay mặt chính quyền địa phương, ông Hồ Văn Anh – Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Văn gửi lời cảm ơn tới cơ quan báo chí cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ người dân trên địa bàn vừa trải qua khó khăn, mất mát.
“Nhờ sự kết nối và lan tỏa của báo chí, bố con anh Long đã nhận được sự động viên, giúp đỡ kịp thời từ các mạnh thường quân. Hy vọng với tình cảm, sự sẻ chia này sẽ là động lực giúp gia đình anh Long vơi bớt đau thương, sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục nuôi dạy các con trưởng thành”, ông Văn Anh chia sẻ./.