
Tối 28/5, tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của gia đình chị Phạm Thị Tình (SN 1981, trú thôn 16, xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An). Mùi khói nhang nghi ngút. Tiếng kèn, nhạc đám ma xen lẫn tiếng khóc của người thân gọi tên vợ, tên mẹ trong tuyệt vọng khiến ai chứng kiến cũng quặn lòng.
Bên linh cữu mẹ, 4 đứa con nhỏ của chị Tình áo tang, khăn tang trắng xóa. Đứa lớn gào khóc, đứa út vẫn ngây thơ cười nói rồi hỏi: “Mẹ đâu rồi?”, đòi chị dẫn đi tìm mẹ, khiến không khí càng thêm não nề.

Ngồi gục bên quan tài vợ, anh Trần Công Long (46 tuổi, chồng chị Tình) gần như suy sụp hoàn toàn. Đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt thất thần, anh không khóc than nhưng 2 dòng nước mắt cứ chảy dài trên gò má. Sự ra đi đột ngột của người vợ như cú sốc lớn khiến anh ngã quỵ.
“Em nói tranh thủ ship hàng xong sẽ về ăn cơm trưa với bố con anh mà. Sao em bỏ bố con anh mà đi như thế. Vắng em rồi, bố con anh biết sống sao đây…”, anh Long nghẹn ngào.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 13h ngày 28/5. Dù thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng chị Tình vẫn tranh thủ chạy xe đi ship hải sản cho khách để kiếm thêm thu nhập. Khi lưu thông đến khu vực ngã tư Quỳnh Lộc (cũ, nay thuộc phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An), chiếc xe máy chị Tình điều khiển không may va chạm với xe tải.
Cú va chạm khiến chị Tình tử vong tại chỗ. Tôm, cá trên xe rơi vãi khắp mặt đường.
Chị Tình đột ngột ra đi để lại cho anh Long gánh nặng 4 con nhỏ, đứa lớn nhất là Trần Phương T. (15 tuổi, vừa học hết lớp 9), Trần Công D. (13 tuổi, vừa học hết lớp 7), Trần Công Ph. (11 tuổi, vừa học xong lớp 5) và Trần Công Minh Q. (6 tuổi) trong cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ bề.

Em Th. vừa hoàn tất kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, thương cha mẹ vất vả mưu sinh, Th. ở nhà vừa chăm em, vừa phụ giúp công việc nhà để cha mẹ an tâm làm việc.
Trước khi vụ tai nạn đau lòng xảy ra, Th. dọn sẵn mâm cơm rồi cùng bố và 3 đứa em ngồi đợi mẹ ship hàng về. Nhưng rồi cơm chưa kịp ăn, bố con Thảo lại phải đón mẹ trở về trong chiếc quan tài lạnh lẽo.
“Về với bố, về với chị em con đi mẹ ơi. Em đang khóc đòi mẹ, con phải làm sao đây”, Th. nghẹn lời.

Chị Hồ Thị Hậu (em dâu chị Tình) cho biết, ngoài việc nấu ăn thuê cho một nhóm công nhân tại phường Tân Mai, chị Tình còn tranh thủ bán hàng online để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi đàn con học hành. Anh Long vừa lo việc đồng áng, chăm sóc con cái, phụ vợ ship hàng. Gần một tháng nay, anh Long xin vào làm shipper trên địa bàn để kiếm thêm thu nhập.

Bà Nguyễn Thị Chung, Chi hội trưởng phụ nữ thôn 16 chia sẻ, chị Tình là người hiền lành, chịu thương chịu khó và luôn sống chan hòa với bà con lối xóm, nhiệt tình trong công tác xã hội.
“Dù được tiếng siêng năng, bươn chải làm ăn nhưng số tiền vợ chồng chị Tình kiếm được cũng chỉ đủ trang trải sinh hoạt, nuôi 4 đứa con học hành nên cuộc sống còn rất nhiều khó khăn. Giờ chị Tình mất đột ngột, nhìn 4 đứa trẻ còn quá nhỏ mà đã gánh chịu nỗi đau mồ côi mẹ, gánh nặng đè lên đôi vai anh Long, xót xa vô cùng.
Hoàn cảnh cũng như tương lai 4 đứa con của chị Tình lúc này đang rất cần sự chung tay chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ dù lớn hay nhỏ cũng sẽ là động lực để bố con anh Long vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục học hành”, bà Chung chia sẻ.
Mọi giúp đỡ cho bố con anh Long xin gửi về địa chỉ: anh Trần Công Long, thôn 16, xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An.
Số tài khoản của anh Trần Công Long: 1974468969, ngân hàng Vietcombank. ĐT: 0974468969.