Vào những ngày cuối tháng 5 năm 2025, đoàn công tác số 24, với khoảng 220 đại biểu đến từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ, các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai cùng nhiều tổ chức khác, đã có chuyến thăm đầy ý nghĩa và động viên quân dân huyện đảo Trường Sa.
Chuyến đi là hành trình vượt sóng để đặt chân lên vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc. Với nhiều người, đây là cơ hội lắng nghe, thấu hiểu và cảm nhận sâu sắc bằng cả trái tim những câu chuyện đời thường nhưng phi thường của những con người đang sinh sống, làm việc giữa muôn trùng khơi xa.

Khi con tàu lặng lẽ dừng lại giữa trùng khơi mênh mông tại vùng biển đảo Côn Lin, Len Đao và Gạc Ma, cả đoàn công tác cùng nhau lặng im, nghiêm trang đứng trên boong tàu dự Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. "Năm 1988, 64 cán bộ chiến sĩ hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng, mãi mãi nằm lại nơi này. Đây là 64 bông hoa bất tử giữa biển trời sóng nước Trường Sa thân yêu"