
Giữa không khí rộn ràng của Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” chiều tối ngày 31/1, khu vực “Siêu thị mini 0 đồng” không quá ồn ào nhưng lại thu hút đông đảo người dân dừng chân. Ở đó, không có cảnh xếp hàng chờ phát quà, không có những túi quà giống nhau được trao nhanh chóng. Thay vào đó là những kệ hàng ngay ngắn, những chiếc xe đẩy nhỏ và từng bước chân chậm rãi của người dân đang tự tay chọn lựa cho cái Tết của gia đình mình.
Chính sự khác biệt ấy đã làm nên dấu ấn riêng của “Siêu thị mini 0 đồng” - một hoạt động an sinh không mới về mục tiêu, nhưng mới về cách tiếp cận.
Trong khuôn khổ Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cùng các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tổ chức, chương trình “Siêu thị mini 0 đồng - Tết Bính Ngọ 2026” được triển khai với tổng kinh phí 6,2 tỷ đồng, chăm lo Tết cho 15.000 hộ gia đình cận nghèo, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM.

Mỗi hộ dân khi đến với “siêu thị” được nhận phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng. Với tấm phiếu ấy, họ tự do lựa chọn các nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình: gạo, dầu ăn, nước mắm, bánh kẹo, thực phẩm khô… Không ai bị giới hạn bởi một “suất quà” cố định, cũng không ai phải nhận những món đồ không phù hợp với nhu cầu của mình.
Cách làm này tạo nên một không khí rất khác. Người dân đi chậm, cân nhắc từng món hàng, trao đổi với nhau xem nên mua gì cho mâm cơm ngày Tết. Đó không chỉ là hành vi mua sắm, mà là cảm giác được chủ động, được tôn trọng và được tự quyết cho cuộc sống của chính mình.
Giữa dòng người mua sắm, nhiều gương mặt ánh lên niềm vui rất nhẹ. Không phô trương, không ồn ào, nhưng đủ để cảm nhận rằng, với họ, Tết năm nay không chỉ là “có quà”, mà là “có quyền chọn”.

Trong bối cảnh đô thị lớn như TP.HCM, nơi nhịp sống nhanh và áp lực mưu sinh đè nặng lên vai người lao động, việc được tự tay chuẩn bị cho bữa cơm Tết mang ý nghĩa tinh thần rất lớn. Vì thế, “Siêu thị mini 0 đồng” không đơn thuần là hỗ trợ vật chất, mà còn chạm đến cảm xúc, đến lòng tự trọng và niềm tin của người dân vào sự sẻ chia của cộng đồng.
Chia sẻ tại sự kiện, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ cho biết, chương trình “Siêu thị mini 0 đồng” đã được triển khai liên tục trong 5 năm, bắt đầu từ giai đoạn dịch COVID-19, với mong muốn để người dân khó khăn được tự tay lựa chọn những sản phẩm thật sự cần thiết.
Bà Cao Thị Ngọc Dung nói: “Chương trình này đã đem đến cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, họ rất vui mừng vì được tự tay chọn lựa những sản phẩm mà người ta cần và cảm thấy cần thiết nhất. Năm nay, TP.HCM mở rộng hơn sau sáp nhập, thì chương trình ‘Siêu thị mini 0 đồng’ cũng được chúng tôi triển khai cả ở địa bàn Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ”.
Từ một sáng kiến trong giai đoạn khó khăn nhất của xã hội, “Siêu thị mini 0 đồng” dần trở thành một mô hình an sinh quen thuộc mỗi dịp Tết đến. Điều giữ chương trình bền bỉ không chỉ là nguồn lực, mà là triết lý nhân văn xuyên suốt: hỗ trợ nhưng không làm tổn thương lòng tự trọng của người nhận.
“Siêu thị mini 0 đồng” là một trong nhiều hoạt động được triển khai trong Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình”, sự kiện quy mô cấp thành phố, thu hút khoảng 10.000 đại biểu, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia.
Cùng với đó, thành phố còn triển khai nhiều chương trình an sinh khác như Chương trình “Mái ấm mùa xuân”, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 140 căn nhà đại đoàn kết, với mức 100 triệu đồng/căn xây mới và tối đa 80 triệu đồng/căn sửa chữa.

Bên cạnh đó, với chủ đề “Xuân đoàn kết - Trọn vẹn nghĩa tình”, TP.HCM đã huy động hơn 5.900 tỷ đồng từ cấp thành phố và cơ sở để chăm lo Tết cho người dân. Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” còn được tổ chức đồng loạt tại 168 xã, phường và đặc khu, thu hút hơn 200.000 lượt người tham gia. Trong bức tranh rộng lớn ấy, “Siêu thị mini 0 đồng” có thể chỉ là một hoạt động, nhưng lại là hoạt động gợi mở nhiều suy ngẫm.
Bởi chăm lo an sinh không chỉ nằm ở con số hay giá trị vật chất, mà còn ở cách trao đi. Khi người dân được quyền lựa chọn, được đối xử như những chủ thể của đời sống chứ không chỉ là người nhận hỗ trợ, thì sự sẻ chia ấy mới thực sự trọn vẹn.