Doanh nghiệp nữ thị xã Hoàng Mai và câu chuyện xúc động về “mẹ đỡ đầu” hàng chục đứa trẻ bất hạnh

Bằng tình yêu thương, lòng nhân ái, từ nhiều năm nay, nhóm Doanh nghiệp nữ Hoàng Mai trở thành “mẹ đỡ đầu” cho những đứa trẻ bất hạnh. Là điểm tựa để những đứa trẻ kém may mắn bước tiếp hành trình tìm đến tương lai.

2-1-1756645758.jfif

Nhóm Doanh nghiệp nữ thị xã Hoàng Mai thăm bé Xuân không có bố, mẹ đi lấy chồng, bà ngoại tai biến, ông ngoại bệnh tật.

“Mẹ đỡ đầu” trao gửi yêu thương

Mấy năm gần đây, căn nhà nhỏ của cháu Nguyễn Thị Quyên (12 tuổi, trú thôn 11- Quỳnh Vinh, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) ấm áp hơn khi được sự quan tâm, giúp đỡ của các “mẹ đỡ đầu” trong nhóm Doanh nghiệp nữ thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An). Cháu Quyên vui vẻ và cười nhiều hơn trước.

Quyên có hoàn cảnh rất bất hạnh khi mồ côi cả cha lẫn mẹ. Năm 2018, mẹ Quyên qua đời vì bệnh ung thư. Ngày mẹ mất, Quyên mới là đứa trẻ lên 6 tuổi. Nỗi đau chưa kịp nguôi thì 2 năm sau, người cha cũng qua đời vì căn bệnh phổi nặng. Quyên sống thui thủi bên 2 người chị gái trong căn nhà nhỏ với nỗi nhớ cha mẹ khôn nguôi.

Người chị gái lớn không được thông minh, nhanh nhẹn, hiện lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc. Nhà chỉ còn 2 chị em côi cút bên nhau, sống dựa vào tình thương của 2 bên nội ngoại và bà con trong xóm.

5-1756645758.jfif
Ngoài hỗ trợ tiền bạc, nhóm Doanh nghiệp thị xã Hoàng Mai thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỏi han việc học hành.

Chị Nguyễn Thị Loan- Chủ tịch CLB Doanh nhân nữ thị xã Hoàng Mai chia sẻ, thấu hiểu hoàn cảnh bất hạnh, nhóm Doanh nghiệp nữ thị xã Hoàng Mai đã nhận đỡ đầu cho cháu Quyên nhằm động viên, chia sẻ mất mát và giúp đỡ cháu vượt qua nghịch cảnh, có thêm nghị lực để tiếp tục học tập.

Cháu Quyên được nhận đỡ đầu trong vòng 5 năm, mỗi năm 3,6 triệu đồng để phụ giúp sinh hoạt và học hành. Ngoài số tiền trên, nhóm Doanh nghiệp nữ thị xã Hoàng Mai còn dành nhiều thời gian thăm hỏi, tặng quà vào mỗi dịp lễ, tết, đầu năm học mới.

“Ở lứa tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, lại mất đi người thân là nỗi đau, sự thiệt thòi khó lấp đầy đối với bất kỳ đứa trẻ nào. Hiểu được điều này, nhóm Doang nghiệp nữ thị xã Hoàng Mai chúng tôi gồm 10 thành viên đã kết nối bằng việc ngồi lại với nhau, bàn bạc, nhận đỡ đầu những đứa trẻ thiếu may mắn này, mong muốn san sẻ tình cảm ấm áp, mang yêu thương, niềm vui đến với các cháu nhỏ mồ côi, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại gia đình, thăm hỏi, động viên.

Chúng tôi hoạt động trên tinh thần tự nguyện và tự bỏ tiền túi của mình để giúp các cháu chứ không kêu gọi bất kỳ nguồn hỗ trợ nào”, chị Loan chia sẻ.

1-1-1756645758.jfif
Chân dùng các “mẹ đỡ đầu” trong nhóm Doanh nghiệp nữ thị xã Hoàng Mai.

Sau hơn 3 năm nhận là “mẹ đỡ đầu”, nhóm Doanh nghiệp nữ thị xã Hoàng Mai hiện đang nhận đỡ đầu 10 đứa trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi hoàn cảnh như vậy được đỡ đầu trong vòng 5 năm với tổng số tiền là 18 triệu đồng/ cháu. Ngoài hỗ trợ về tiền bạc, nhóm “mẹ đỡ đầu” thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà, theo dõi học hành, tạo động lực để các cháu vượt qua số phận.

Giúp trẻ vững tin bước tiếp

Thi thoảng đi ngang qua địa bàn xóm 2- Quỳnh Trang, phường Hoàng Mai, chị Nguyễn Thị Hằng- thành viên “mẹ đỡ đầu” trong nhóm Doanh nghiệp nữ thị xã Hoàng Mai lại ghé vào nhà bà Nguyễn Thị Tú để thăm cháu Đậu Thị Xuân (13 tuổi). Bé Xuân không có bố, mẹ đi lấy chồng. Ngay từ khi còn rất nhỏ, Xuân sống thui thủi bên ông bà ngoại già yếu.

4-5-1756645758.jfif
Nụ cười của đứa trẻ bất hạnh khi đón nhận tình yêu thương từ những người "mẹ đỡ đầu".

Thế nhưng, “giông bão” chưa dừng lại khi mấy năm trước, bà ngoại của Xuân bị tai biến nằm một chỗ. Ông ngoại Đậu Minh Khởi bị bệnh phổi hàng chục năm, sức khoẻ yếu, không thể lao động. Cuộc sống của bé Xuân cùng ông bà ngoại trông chờ vào gia đình người cậu ruột. Hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Có lẽ vì thế mà bé Xuân lớn lên với tính cách nhút nhát, trầm lặng, nét đượm buồn luôn hiện lên trên gương mặt ngây thơ.

Để động viên tinh thần cũng như giảm bớt gánh nặng cho gia đình, giúp bé Xuân tiếp tục học hành, nhóm Doanh nghiệp nữ thị xã Hoàng Mai nhận đỡ đầu cháu bé trong vòng 5 năm với tổng số tiền 18 triệu đồng.

3-1-1756645758.jfif
Nhóm “mẹ đỡ đầu” lan toả yêu thương, tiếp thêm động lực, giúp trẻ có hoàn cảnh bất hạnh vượt qua số phận.

“Mỗi lần chúng tôi ghé thăm, nhìn cảnh bé Xuân ngồi bên cạnh chăm sóc bà ngoại tai biến nằm một chỗ mà xót xa vô cùng.

Mồ côi cha mẹ đó là những tổn thương lớn cho những đứa trẻ như bé Xuân cả về vật chất lẫn tinh thần. Chúng tôi mong mướn góp chút tình cảm, tấm lòng để sẻ chia mất mát cùng các cháu, động viên các cháu vượt qua số phận, mạnh mẽ nhìn về tương lai”, chị Hằng chia sẻ.

Cùng rơi vào nghịch cảnh có em Nguyễn Thị Hoài Thương (15 tuổi, trú khối Thịnh Mỹ- Quỳnh Thiện, phường Hoàng Mai). Thương mồ côi bố, mẹ mất tích, ở với người anh trai, sống dựa vào sự hỗ trợ của ông bà nội già yếu và người thân, hàng xóm.

Chị Nguyễn Thị Thanh (cô ruột của em Thương) xúc động chia sẻ, “nhiều năm nay, nhờ sự giúp đỡ của “mẹ đỡ đầu” gia đình tôi như được bớt một phần gánh nặng. Ngoài hỗ trợ tiền bạc, cháu tôi còn được “mẹ đỡ đầu” thăm hỏi, động viên, chỉ dạy cho kỹ năng sống, hỏi han việc học hành thường xuyên. Năm nay cháu Thương lên lớp 12, nếu không có các mẹ, tôi không phải xoay xở thế nào để lo cho cháu ăn học.

Gia đình tôi không biết nói gì hơn, xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến các “mẹ đỡ đầu” đã chung sức, chung lòng nuôi dạy cháu tôi khôn lớn”.

84304f71-4248-4abd-81cb-6f92ed2bb854-1756645758.jfif
Không chỉ trực tiếp quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ trẻ có hoàn cảnh khó khăn, chương trình “Mẹ đỡ đầu” của nhóm Doanh nghiệp nữ thị xã Hoàng Mai còn tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng.

Nhóm Doanh nghiệp nữ thị xã Hoàng Mai kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng có cùng điểm chung là giàu lòng nhân ái. Cứ như vậy, bằng tình thương yêu, cuộc đời của nhiều trẻ thiếu may mắn như được tiếp thêm động lực, vững tin bước tiếp.

“Cuộc sống vẫn còn đó những mảnh đời éo le, nếu như không có sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, hàng xóm, nhà hảo tâm thì trẻ mồ côi sẽ lớn lên mà thiếu đi sự dạy dỗ cần thiết, các em dễ sa ngã vào các tệ nạn xã hội. Đó cũng chính là lý do giúp chị em chúng tôi ngồi lại, cùng nhau thực hiện chương trình “mẹ đỡ đầu”, trao gửi yêu thương, chăm sóc, hỗ trợ nuôi dưỡng những trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn vượt lên số phận. Mỗi lần giúp được một đứa trẻ kém may mắn, chúng tôi lại thấy cuộc sống thêm phần ý nghĩa hơn”, chị Loan chia sẻ thêm.

Không chỉ trực tiếp quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ trẻ có hoàn cảnh khó khăn, chương trình “Mẹ đỡ đầu” của nhóm Doanh nghiệp nữ thị xã Hoàng Mai còn tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng, thu hút nhiều đơn vị, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn với tinh thần tương thân tương ái, cho đi là còn mãi./.

Đăng ký đặt báo