Đặt trọn niềm tin nơi lá phiếu

Sáng nay, cùng với cử tri cả nước, đồng bào các dân tộc xã vùng cao Thanh Kỳ (Thanh Hóa) rộn ràng đi bỏ phiếu. Từ những cụ già "bách niên chi lão" đến những thanh niên lần đầu thực hiện quyền công dân, ai cũng mang theo niềm tin và kỳ vọng lớn lao vào sự đổi thay của quê hương. Mỗi lá phiếu bỏ vào hòm không chỉ là trách nhiệm, mà là tiếng nói đồng lòng của bà con nơi để xây dựng một địa phương ngày càng giàu đẹp.
dat-tron-niem-tin-4-1773544986.jpg
Cử tri Nguyễn Thị Thệch (101 tuổi) minh mẫn đi bỏ phiếu, gửi gắm niềm tin vào ngày hội lớn

"Bách niên chi lão" và tấm thẻ cử tri đặc biệt

Tại thôn Thanh Sơn, cụ Nguyễn Thị Thệch năm nay đã bước sang tuổi 101. Ở cái tuổi "xưa nay hiếm" này, đôi mắt cụ đã mờ, đôi chân đã chậm, nhưng tinh thần minh mẫn của cụ vẫn khiến con cháu nể phục. Cụ Thệch chính là cử tri lớn tuổi nhất của xã Thanh Kỳ trong kỳ bầu cử này.

Sáng sớm, cụ Thệch bảo con cháu chuẩn bị cho mình bộ quần áo tươm tất nhất. Cụ nâng niu tấm thẻ cử tri trên tay như giữ gìn một kỷ vật quý giá. Với cụ, việc đi bầu cử không chỉ là nghĩa vụ công dân mà là một đặc ân của cuộc đời dài rộng. Trải qua hai thế kỷ, chứng kiến biết bao thăng trầm của đất nước, từ những năm tháng chiến tranh gian khổ đến khi quê hương Thanh Kỳ thay da đổi thịt, cụ Thệch hiểu rõ hơn ai hết giá trị của độc lập, tự do và sức mạnh của sự đoàn kết.

dat-tron-niem-tin-2-1773544976.JPG
Đậm đà bản sắc văn hóa người Thái trong ngày hội bầu cử ở Thanh Kỳ.

Cụ chia sẻ bằng giọng nói run run nhưng đầy tự hào: "Tôi sống đến chừng này tuổi, đã đi bầu cử nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng thấy hồi hộp như lần đầu. Mình còn sức thì mình còn đi, để tận tay bỏ lá phiếu chọn ra những người đủ đức, đủ tài lo cho dân, cho nước. Nhìn thấy thôn bản ngày càng khang trang, đường xá sạch đẹp, tôi mừng lắm."

Hình ảnh cụ bà 101 tuổi, dưới sự hỗ trợ của con cháu, chậm rãi tiến về phía hòm phiếu đã trở thành một biểu tượng đẹp đẽ về lòng yêu nước tại điểm bầu cử thôn Thanh Sơn. Lá phiếu của cụ mang theo những chiêm nghiệm của một thế kỷ đời người, là lời nhắc nhở thế hệ trẻ về giá trị của mỗi lựa chọn để xây dựng tương lai.

Khát vọng của tuổi trẻ nơi bản làng

Rời Thanh Sơn, chúng tôi ngược ngàn đến với thôn Tân Quang – nơi có hơn 90% dân tộc Thái sinh sống. Tân Quang hôm nay rực rỡ sắc màu của những bộ trang phục truyền thống, hàng khuy bạc lấp lánh hòa cùng sắc đỏ của cờ hoa, tạo nên không khí ngày hội thực sự.

Trong dòng người nô nức, ông Hà Văn Khương (71 tuổi), xuất hiện với phong thái đĩnh đạc. Ông chia sẻ chân phương: "Bà con mình ở Tân Quang tin Đảng, tin Chính phủ lắm. Chúng tôi gửi gắm vào lá phiếu này mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm hơn nữa đến đời sống vùng sâu vùng xa, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, giống cây trồng và đặc biệt là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc."

dat-tron-niem-tin-1-1773545217.JPG
Gương mặt rạng rỡ, hồ hởi của ông Hà Văn Khương trong ngày hội toàn dân tại xã vùng cao Thanh Kỳ

Khác với sự bình tĩnh của những người đã từng trải như ông Khương, em Hà Anh Vũ không giấu nổi vẻ hồi hộp. Chàng trai vừa tốt nghiệp cấp 3 này cứ cầm tờ phiếu trên tay, đọc đi đọc lại danh sách từng ứng cử viên. Đây là lần đầu tiên Vũ đi bầu cử. Vũ bảo, dù thanh niên bây giờ lướt mạng đọc đủ thứ tin tức, nhưng khi đứng trực tiếp trước hòm phiếu ở quê mình, em mới thấy rõ trách nhiệm của một công dân trẻ.

"Em đã đọc rất kỹ chương trình hành động của các ứng cử viên. Em mong những người đại diện cho thế hệ trẻ sẽ có đóng góp thiết thực để tạo thêm việc làm tại địa phương, giúp chúng em có thể làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương mình", Vũ bộc bạch.

Sự tiếp nối giữa kinh nghiệm của ông Khương và sức trẻ của Anh Vũ tại điểm bầu cử thôn Tân Quang là minh chứng cho sự đồng lòng của đồng bào Thái nơi đây.

dat-tron-niem-tin-3-1773545306.JPG
Gác lại việc nương rẫy, cử tri xã Thanh Kỳ tập trung về các điểm bỏ phiếu từ sáng sớm.

Đến thời điểm này, công tác bầu cử tại xã Thanh Kỳ đã diễn ra an toàn, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao không chỉ thể hiện ý thức công dân, mà còn cho thấy niềm tin rất lớn của người dân vùng cao vào bộ máy chính quyền mới.

Thanh Kỳ hôm nay không còn là một xã vùng cao biệt lập. Sự thay đổi hiện hữu trên những con đường bê tông chạy dài vào tận ngõ xóm và những ngôi nhà sàn khang trang. Nhưng lớn lao hơn cả là sự thay đổi trong tư duy của người dân. Mỗi lá phiếu bỏ vào hòm hôm nay là một lời cam kết, một sự kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn để đưa vùng đất Như Xuân vươn mình mạnh mẽ.

Rời Thanh Kỳ, chúng tôi tin rằng những tâm tình của cụ Thệch, ông Khương hay em Vũ sẽ sớm được hiện thực hóa. Niềm tin ấy không dừng lại ở ngày bầu cử, mà sẽ trở thành động lực để mỗi người dân nơi đây cùng chung tay xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đăng ký đặt báo