Ghi nhận tại thôn Tân Quang, nơi có 354 cử tri, trong đó có 342 cử tri là đồng bào dân tộc Thái, không khí ngày bầu cử càng thêm rộn ràng, ấm áp. Ngay từ sáng sớm, nhiều bà con đã diện những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, cùng nhau đến điểm bỏ phiếu trong niềm vui và sự phấn khởi. Những chiếc váy thổ cẩm sặc sỡ, tiếng cười nói thân tình khiến khu vực bỏ phiếu trở nên nhộn nhịp như một ngày hội lớn của bản làng.
Bà Hà Thị Duyên, 69 tuổi, cử tri thôn Tân Quang chia sẻ: “Ngày bầu cử là ngày rất quan trọng đối với mỗi người dân. Dù tuổi đã cao nhưng tôi vẫn dậy từ sớm để đi bỏ phiếu. Tôi mong muốn lựa chọn được những đại biểu thật sự có tâm, có trách nhiệm để chăm lo cho đời sống của nhân dân.”

Ông Hà Văn Khương, 71 tuổi, cử tri trong thôn cũng hồ hởi cho biết: “Đối với tôi, mỗi khi cầm lá phiếu trên tay đều cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Lá phiếu tuy nhỏ nhưng thể hiện quyền làm chủ của người dân. Tôi mong muốn các đại biểu được bầu sẽ luôn quan tâm, lắng nghe ý kiến của nhân dân.”
Còn chị Nguyễn Thị Hợp, 36 tuổi cho biết: “Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi được thực hiện quyền công dân của mình. Mỗi lá phiếu là sự gửi gắm niềm tin của người dân. Tôi hy vọng các đại biểu được bầu sẽ luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương.”


Ngày bầu cử tại đơn vị bầu cử số 2, tổ bầu cử số 4 không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là ngày hội của tình đoàn kết, niềm tin và trách nhiệm của mỗi người dân đối với quê hương, đất nước. Trong không khí rộn ràng ấy, từng lá phiếu được cẩn trọng bỏ vào thùng phiếu, gửi gắm kỳ vọng về một tương lai phát triển, ấm no và bền vững hơn cho quê hương./.