Hà Tĩnh: Xúc động lễ dâng hương tưởng niệm 64 liệt sỹ hi sinh tại đảo Gạc Ma

Sáng ngày 14/3, tại bãi biển Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) thân nhân, gia đình các liệt sĩ, cựu chiến binh đảo Gạc Ma đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sỹ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988 để bảo vệ chủ quyền, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính và rất xúc động. Ngay sau lễ chào cờ, mọi người đã dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống tại Gạc Ma.

275795458-649112922869771-7937125969263487430-n-1647269115.jpg
Lễ tưởng niệm 64 liệt sỹ Gạc Ma

Những ngày này, không chỉ thân nhân các liệt sỹ, các cựu binh mà muôn triệu trái tim người Việt Nam lại hướng về Gạc Ma, quần đảo Trường Sa, để thành kính tri ân những người con anh dũng đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì chủ quyền biển đảo của đất nước.

Thân nhân gia đình các liệt sĩ và các cựu chiến binh đều không cầm được nước mắt khi nhớ lại những ngày tháng lịch sử không thể nào quên cách đây 34 năm về trước.

Sự kiện ngày 14/3/1988, đã trở thành bất tử trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong cuộc chiến không cân sức cách đây 34 năm trước, 64 chiến sỹ Hải quân Việt Nam đã vĩnh viễn nằm lại giữa biển sâu để bảo vệ chủ quyền của đất nước tại các bãi đá Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

z3258118886153-dc8230ff447e8507f2a324ad84f8a0e2-bqll-1647269180.jpg
Các cựu binh Gac Ma thả hoa đăng tưởng nhớ đồng đội.

Buổi lễ tưởng niệm diễn tra trong không khí trang nghiêm. Tham dự lễ có hàng chục cựu binh Trường Sa, cựu binh Gạc Ma… cùng đại diện người thân của các liệt sỹ đến từ các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.

Dù sức khỏe yếu vì đang chạy thận nhân tạo, nhưng cựu chiến binh Tạ Duy Đương (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) vẫn có mặt tại để tưởng nhớ đến những người đồng đội của mình. Với ánh mặt buồn, ngấn nước, cựu chiến binh chia sẻ: “Năm nào cũng đến ngày này, chúng tôi lại nhớ về đồng đội, lúc vào sinh ra tử cùng nhau, không thể quên những giây phút chiến đấu hào hùng bảo vệ cụm đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao ngày đó”.

nhung-ba-me-co-con-hy-sinh-1647269235.jpg
Thân nhân các liệt sỹ nghẹn ngào trong buổi lễ tưởng niệm.

Có mặt tại buổi lễ tưởng niệm, bà Nguyễn Thị Hằng - Mẹ liệt sỹ Hoàng Ánh Dông nghẹn ngào: Điều day dứt nhất trong lòng mẹ chính là đứa con của mẹ vẫn nằm sâu trong lòng biển cả. 34 năm qua, nỗi nhớ này chưa bao giờ nguôi ngoai.

Những chiến sỹ ấy, ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, 22 tuổi xuân. Họ ngã xuống để lại cho người thân vô vàn những xót thương, ngậm ngùi. Nhưng đồng đội, người thân cũng rất đỗi tự hào bởi sự hy sinh ấy để giữ vùng trời bình yên cho tổ quốc.

Ông Lê Hữu Thảo - cựu chiến binh trận Gạc Ma chia sẻ: “Những ngày tháng bảo vệ Gạc Ma là thời gian chúng tôi không thể quên. Để tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh, năm nay chúng tôi có mặt tại Thiên Cầm để thả đèn hoa đăng trôi theo dòng nước biển. Hy vọng thế hệ trẻ sẽ không bao giờ quên công lao, sự hy sinh xương máu của các anh hùng, liệt sỹ bảo vệ Tổ quốc để có được cuộc sống hòa bình ngày hôm nay”.

a2-ztwy-1647269347.jpg
Lễ thả hoa đăng tưởng nhớ các liệt sỹ tại biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi lễ tưởng niệm, một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm… cũng đã tặng những món quà để động viên thân nhân các liệt sỹ, những cựu chiến binh Gạc Ma.

Trước đó, tối ngày 13/3 hàng trăm cựu binh và thân nhân của các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Gạc Ma đã thả đèn hoa đăng xuống biển Thiên Cầm. Hàng trăm chiếc đèn hoa đăng trôi theo dòng nước thắp sáng cả một vùng biển.

Nguyễn Duyên