
Ngày 16/9, không khí tại Trung tâm Từ thiện xã hội Chùa Hồi Long trở nên vui hơn khi cán bộ, chiến sĩ Phân trại tạm giam Thanh Hóa đến thăm và tổ chức chương trình Trung thu cho các em nhỏ đang được chăm sóc tại đây.
Không có những món quà quá lớn, đoàn mang đến 32 phần quà gồm bánh, kẹo, sữa, đèn lồng cùng một số nhu yếu phẩm thiết yếu. Với những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, món quà trong dịp Trung thu không chỉ đơn thuần là bánh, kẹo hay chiếc đèn lồng, mà còn là cảm giác được quan tâm, được nhớ đến trong một ngày vốn dành cho trẻ nhỏ.
Trong buổi gặp gỡ, cán bộ, chiến sĩ hỏi thăm chuyện học hành, sức khỏe và cuộc sống hằng ngày của các em. Những câu chuyện được chia sẻ trong không khí gần gũi, không cầu kỳ, giúp khoảng cách giữa những người khách đến thăm và các em nhỏ dần được rút ngắn.
Chùa Hồi Long nhiều năm qua là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng những trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh khó khăn. Với các em, cuộc sống ở đây không chỉ cần những điều kiện vật chất tối thiểu mà còn cần sự quan tâm, động viên từ những người xung quanh.
Bởi vậy, mỗi chuyến thăm, mỗi phần quà trong những dịp như Trung thu đều có ý nghĩa riêng. Đó là sự sẻ chia để các em biết rằng bên ngoài mái ấm vẫn còn nhiều người quan tâm đến mình.

Chương trình được tổ chức thực hiện dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa. Hoạt động cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ Phân trại tạm giam Thanh Hóa gần gũi hơn với cộng đồng, nhất là những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.
Đối với trẻ nhỏ, Trung thu thường gắn với bánh nướng, bánh dẻo, đèn ông sao và những đêm rước đèn. Nhưng với những em nhỏ đang sống tại Chùa Hồi Long, ngày hội trăng rằm còn mang một ý nghĩa khác. Đó là dịp để các em nhận được thêm sự quan tâm và tình cảm từ cộng đồng.
Sư cô Thích Đàm Ngoan, Trụ trì Chùa Hồi Long, Giám đốc Trung tâm Từ thiện xã hội Chùa Hồi Long, trân trọng tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Phân trại tạm giam Thanh Hóa dành cho các em.

Từ nhiều năm nay, Chùa Hồi Long không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là mái nhà chung của nhiều trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh khó khăn. Sư cô Thích Đàm Ngoan được bổ nhiệm trụ trì Chùa Hồi Long từ năm 2008. Trong những năm qua, sư cô cùng nhà chùa và các nhà hảo tâm đã dành nhiều tâm sức để chăm sóc, nuôi dưỡng những mảnh đời kém may mắn.
Để duy trì cuộc sống, học tập và chăm sóc cho các em, Trung tâm luôn cần sự chung tay của cộng đồng. Những phần quà được trao đúng lúc, những lời hỏi thăm hay một buổi giao lưu tưởng như đơn giản nhưng có thể trở thành nguồn động viên đối với những đứa trẻ đang lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình.
Với cán bộ, chiến sĩ Phân trại tạm giam Thanh Hóa, chuyến thăm cũng là một hoạt động hướng tới cộng đồng, thể hiện tinh thần chủ động chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Đây là việc làm cụ thể gắn với phương châm “Gần dân nhất”, đưa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân đến gần hơn với đời sống của người dân.
Một mùa Trung thu nữa lại về. Những chiếc đèn lồng, hộp bánh, hộp sữa được trao tận tay các em có thể không phải là món quà lớn, nhưng phía sau đó là sự quan tâm dành cho những đứa trẻ còn nhiều thiệt thòi.
Từ những việc làm nhỏ và thiết thực, sự sẻ chia được nối dài. Với các em nhỏ ở Chùa Hồi Long, niềm vui của mùa trăng năm nay vì thế cũng có thêm một phần ấm áp.