
Những ngày này, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Nầm (thôn Đại Châu, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh) các lực lượng thuộc Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với xã Tứ Mỹ đang khẩn trương thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, với mong muốn sớm xác định danh tính, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.
Đồng hành cùng các lực lượng làm nhiệm vụ, cụm dân cư khu vực Ngã ba Nầm và vùng phụ cận, thôn Đại Châu đã tự nguyện quyên góp kinh phí, thực phẩm và trực tiếp tổ chức nấu “Bữa cơm nghĩa tình” để động viên các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Nầm.
Để chuẩn bị cho bữa cơm, từ sáng sớm, người được phân công đi chợ, người ở nhà tất bật chuẩn bị nguyên liệu, chế biến các món ăn và bày biện mâm cơm chu đáo. Mỗi người một việc, ai cũng mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé để tiếp thêm động lực cho những người đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng.
Anh Phạm Quang (thôn Đại Châu, xã Tứ Mỹ) chia sẻ: "Những ngày tháng 7 tri ân này cũng đúng vào đợt các cán bộ chiến sỹ, lực lượng chức năng đang có đợt lấy mẫu AND để xác định danh tính các liệt sĩ chưa có thông tin. Đây cũng là đợt khí hậu khắc nghiệt nhất của năm có những ngày nắng nóng trên 40 độc cùng với gió Lào thổi mạnh, có những ngày lại mưa gió nên các cực lượng làm nhiệm vụ rất vất vả. Thấy được sự vất vả cũng như trách nhiệm mà các chiến sỹ đang thực hiện nên chúng tôi, những người dân tại địa phương cũng muốn góp một phần nhỏ bé để động viên tinh thần cho anh em".

Vừa nhặt rau, chị Trần Thị Hạnh (thôn Đại Châu, xã Tứ Mỹ) vừa cho biết: "Mỗi gia đình chúng tôi góp ít thực phẩm, nhà thì con gà, nhà quả bầu, quả bí, mớ rau, con cá…. Là những thức ăn dân dã, thôn quê chứ không phải là sơn hào hải vị gì, rồi cùng nhau vào bếp nấu cho các anh, các cháu và lực lượng làm nhiệm vụ bữa cơm đạm bạc để động viên họ trong quá trình làm nhiệm vụ".
Những bữa cơm đậm hương vị quê nhà như là lời thăm hỏi, động viên, sẻ chia với các lực lượng làm nhiệm vụ, góp phần làm ấm thêm nghĩa tình quân - dân, thể hiện sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương đối với công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Điều đặc biệt của bữa cơm là được tổ chức hoàn toàn từ tinh thần tự nguyện của người dân trong cụm dân cư.

Bữa cơm tuy giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình quân dân, thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc. Đây không chỉ là nguồn động viên tinh thần đối với các lực lượng thuộc Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, chung sức cùng hành trình xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ, để các anh sớm được trở về với gia đình, quê hương sau nhiều năm mong đợi.

Trung tá Nguyễn Đăng Mong - Ban Chính sách, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Những ngày lực lượng chúng tôi làm nhiệm vụ ở đây tuy khối lượng công việc nhiều, tiến độ công việc rất khẩn trương vừa phải chạy đua với thời gian, chạy đua với thời tiết. Nhưng tất cả anh em chúng tôi đã nhận được sự chia sẻ, động viên, giúp đỡ của chính quyền địa phương, đặc biệt là tình cảm ấm áp của bà con nhân dân. Họ đã tổ chức nấu những bữa cơm để động viên anh em chúng tôi sau những ngày làm việc vất và và mong chúng tôi sớm hoàn thành nhiệm vụ".
Đợt lấy mẫu AND các ngôi mộ chưa đầy đủ thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Nầm được triển khai từ ngày 6/7 và sẽ kết thúc vào ngày 20/7 tới đây. Mỗi ngày trôi qua là thêm những mẫu hài cốt được lấy để phục vụ giám định ADN, thắp lên hy vọng trả lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ và mang đến niềm mong mỏi cho biết bao gia đình sau nhiều năm chờ đợi.

Trong những ngày ấy, người dân xã Tứ Mỹ vẫn lặng lẽ, gián tiếp hướng về lực lượng đang làm nhiệm vụ, tri ân bằng những việc làm thiết thực. Bữa cơm của tình quân dân, nơi cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương cùng ngồi bên nhau, sẻ chia những câu chuyện đời thường sau những giờ lao động đầy ý nghĩa. Đó cũng là minh chứng sinh động cho sự đồng lòng của Nhân dân trong hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh nghĩa tình quân - dân trên quê hương Tứ Mỹ.