Hà Giang: Hãy đến để cảm nhận mùa xuân trên miền đá nở hoa

Miền đá nở hoa chính là chủ đề của Lễ hội Hoa Đào năm 2025 vừa được tổ chức ngày 1/3/ kéo dài đến hết ngày 15/3 tại xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Là cơ hội để du khách vui xuân thưởng ngoạn chiêm ngưỡng sắc đẹp của loài hoa có sức sống mãnh liệt nơi Cao nguyên đá Đồng Văn.
3-20250301180612-1741194589.jpg
Lễ Hội Thôn Lao Xa, xã Sủng Là, Cao nguyên đá Đồng Văn

Hoa đào là loài hoa đặc trưng của Cao nguyên đá Đồng Văn, hoa thường nở muộn, vào khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3 hàng năm. Đây là năm đầu tiên xã Sủng Là tổ chức Lễ hội Hoa Đào, qua đó nhằm tôn vinh sắc đẹp của loài hoa với sức sống mãnh liệt. Đồng thời bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên Cao nguyên đá; quảng bá giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, giá trị văn hóa lịch sử và những tiềm năng du lịch, tạo dựng hình ảnh của địa phương tới đông đảo người dân, du khách trong nước và bạn bè quốc tế.

Giữa không gian mênh mông của đất trời, Cao nguyên đá Đồng Văn như ẩn mình trong làn sương sớm mờ ảo, mùa xuân như một giấc mơ lãng mạn và đầy sắc màu lung linh. Lúc ấy, từng cánh hoa đào dịu dàng vương trên những vách núi đá dựng đứng, như những giọt sương mai trong suốt, mang theo hương sắc ngọt ngào của đất trời. Giữa vùng đất khô cằn, nơi mà thiên nhiên đã vẽ lên những bức tranh thuỷ mặc huyền bí, hoa đào của miền đá nở như một phép màu, một lời thủ thỉ của mùa xuân trong một vũ điệu thanh âm của cô gái bản đang tuổi xuân thì.

z6378263210904-3cfb949c3c7aa3368c8fca6c153aa118-1741194675.jpg
Hương sắc ngọt ngào của đất trời nơi miền đá nở hoa

Mỗi bước chân đi trên con đường uốn lượn của Cao nguyên đá Đồng Văn, du khách như được dẫn dắt vào một thế giới đầy thơ mộng…mà ở đó mỗi cánh đào lại như một lời ru ngọt ngào từ mẹ thiên nhiên. Mỗi năm vào mùa xuân, khi đất trời giao hòa, những cánh hoa đào bung nở không chỉ là sắc hồng mà còn là khúc nhạc du dương, hay như giọt mưa xuân lấp lánh vương trên mỗi nhành cây. Ở phía xa, hàng cây đào cổ thụ nghiêng mình in bóng bên những mái nhà sàn đơn sơ, vươn cành nở rộ, khiến du khách có cảm giác như thời gian trong khung cảnh như đang ngừng trôi, chậm lại trong sự tĩnh lặng của núi rừng mỗi khi đến nơi này.

Nơi đây, Đồng Văn không giống như bất kỳ nơi nào khác. Những ngọn núi đá trùng điệp nằm im lìm dưới lớp sương mờ, che chở cho các bản làng yên bình. Và khi mùa xuân đến, những bông hoa đào nhẹ nhàng khoe sắc giữa không gian hùng vĩ như một lời ca ngọt ngào của núi rừng, một lời thì thầm từ sâu thẳm trong lòng đất. Hoa đào ở đây được nhiều du khách đánh giá có một vẻ đẹp giản dị và sức sống mãnh liệt, một sự kiên cường sống sót giữa những khối đá tưởng chừng như bất khả xâm phạm.

Dạo bước trên con đường làng bản du khách sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh cánh hoa đào rơi lả tả, bay trong gió như những cánh bướm vô tình lạc vào rừng hoa như trong chuyện cổ tích. Cả không gian được bao phủ một làn sương mỏng, nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ.

xuan-hg-8-1741194744.jpg
Thiếu nữ vùng cao đi chơi xuân trong mùa lễ hội

Những ngôi làng nhỏ nép mình dưới đồi hoa đào, yên bình và mộc mạc, như đôi bạn thân thiết của thiên nhiên. Mái ngói rêu phong trên nóc nhà sàn lặng lẽ đứng đó, giữa bao la đá núi, che chở cho những đứa trẻ vùng cao phải ở nhà một mình khi cha mẹ đi làm nương xa. Những người phụ nữ mặc bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ bước đi giữa hàng cây đào già mọc hai bên tường đá của bản làng như bông hoa phiêu linh, mềm mại và thanh thoát.

Hoa đào ở Đồng Văn không chỉ là loài hoa nở vào mùa xuân. Nó là linh hồn của mảnh đất nắng gió nhưng đầy yêu thương, là biểu tượng của sự vươn lên mạnh mẽ, bất chấp tất cả những khó khăn, thử thách. Cánh hoa đào mỏng manh ấy dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể làm rơi rụng, nhưng nó lại không bao giờ quên khoe sắc trong từng khoảnh khắc tươi đẹp của mùa xuân. Như một giấc mơ đẹp, hoa đào nơi đây vẫn hiện hữu cùng thời gian như bản tình ca ngọt ngào mà thiên nhiên đã dành riêng cho mảnh đất vùng cao nguyên đá Hà Giang.

z6378263229092-786f4f36454e4caf7372b8ffd62e0bf3-1741194843.jpg
khói lam chiều nơi vùng Cao nguyên đá Hà Giang

Khi mùa xuân qua đi, những cánh hoa đào cũng dần tàn phai, nhưng sự sống trong từng nhánh cây vẫn tiếp tục, như một lời hứa với đất trời, một giấc mơ vẫn vươn mình trong lòng đất. Đó cũng là lúc Cao nguyên đá Đồng Văn lại trở về với vẻ yên bình vốn có của nó. Thế nhưng trong trái tim mỗi người, ai đã từng đặt chân đến đây đều yêu say đắm vùng đất địa đầu Tổ quốc. Hình ảnh hoa đào chẳng thể thiếu trong danh bạ ký ức sau hành trình chinh phục miền đá nở hoa của mỗi gót sen hồng khi đến với Hà Giang./.

Xuân Hiếu