Chi hội trưởng Hội Nông dân vượt nghịch cảnh, chắt chiu từng đồng để nhận đỡ đầu đàn trẻ mồ côi

Dù một mình nuôi con, cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng chị Loan vẫn âm thầm dành một phần thu nhập của mình để nhận đỡ đầu nhiều trẻ mồ côi, tiếp thêm động lực để các em vượt qua nghịch cảnh.
me-do-dau-1784900634.jpg
Chị Trần Thị Loan (người thứ 3 từ trái qua) phối hợp với các ban ngành trao kinh phí đỡ đầu cho em Lê Thị Bảo Trâm. (Ảnh: HPN xã Quỳnh Văn).

Vượt qua nghịch cảnh, nhận đỡ đầu đàn trẻ mồ côi

Thông qua sự kết nối của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quỳnh Văn (tỉnh Nghệ An), chị Trần Thị Loan (43 tuổi)- Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn 17, xã Quỳnh Văn đã tự nguyện dành khoản tiền tích góp từ lao động, sản xuất để nhận nuôi, đỡ đầu các em nhỏ có số phận bất hạnh trên địa bàn xã.

Mới đây, chị Loan nhận đỡ đầu cháu Đậu Đức Trí – trẻ mồ côi cha, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là em nhỏ thứ 4 được chị nhận hỗ trợ trong giai đoạn 2026-2028.

Trước đó, chị Loan đã nhận đỡ đầu cháu Lê Thị Bảo Trâm với tổng kinh phí 12,5 triệu đồng trong 3 năm. Cháu Văn Đức Thịnh Vượng (SN 2020) và Phan Gia Huy (SN 2014), mỗi em 11 triệu đồng trong cùng giai đoạn.

me-do-dau-1-1784900634.jpg
Tính đến nay, chị Loan đã nhận làm "mẹ đỡ đầu" 4 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. (Ảnh: HPN xã Quỳnh Văn).

Những khoản hỗ trợ tuy không quá lớn nhưng đều được chị chắt chiu từ thành quả lao động của bản thân. Với những đứa trẻ thiếu vắng tình thương của cha mẹ, đó không chỉ là sự sẻ chia về vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần để các em vững tin bước tiếp.

“Tôi là mẹ đơn thân, một mình nuôi con nhỏ, cuộc sống thuần nông nghèo khó và đã từng trải qua biết bao giông bão của cuộc đời. Hơn ai hết, tôi hiểu những khó khăn họ đang mang, đặc biệt là những trẻ mồ côi, mẹ đơn thân. Chỉ mong giúp được chút gì đó cho họ", chị Loan bộc bạch.

Chị Loan kể, 18 năm trước, duyên phận, chị chấp nhận làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con với 2 bàn tay trắng. Không nhà cửa, không vốn liếng, chị mượn đất rừng của anh trai để dựng căn nhà nhỏ, vay hàng trăm triệu đồng đầu tư mô hình vườn - ao - chuồng. 2 mẹ con nương tựa nhau giữa núi rừng heo hút.

me-do-dau2-1784900283.jpg
Chị Loan chia sẻ những ngày tháng khống khó đã trải qua và trăn trở về số phận những trẻ mồ côi.

Biến cố lại tiếp tục ập đến khi đàn gia cầm sắp xuất bán thì gặp dịch bệnh, toàn bộ vốn liếng mất trắng, khoản nợ gần 200 triệu đồng chồng chất. Cùng thời điểm ấy, con trai liên tục đau ốm phải nhập viện, cha mẹ lần lượt qua đời, anh em ai cũng nghèo khó, tha phương mưu sinh. Có lúc chị tưởng như không thể gượng dậy.

Nhưng nghĩ đến con trai, chị tiếp tục vay vốn gây dựng lại từ đầu. Ngoài chăn nuôi gia dê, gà, vịt, trồng keo, trồng tràm…, chị còn buôn bán gia cầm để kiếm thêm thu nhập. Sau nhiều năm bền bỉ lao động, chị trả hết nợ, tích góp xây được căn nhà nhỏ trên mảnh đất cha mẹ để lại.

me-do-dau3-1784900283.jpg
Chị Loan trải qua nhiều biến cố và chắt chiu từng đồng trong quá trình lao động, sản xuất để nhận đỡ đầu trẻ mồ côi.

Mười năm sống giữa núi rừng khép lại khi mẹ con chị trở về sinh sống gần bà con, họ hàng. Hiện chị Loan được dân tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn 17, xã Quỳnh Văn.

Lan tỏa yêu thương từ những điều bình dị

Về làng, chứng kiến nhiều phụ nữ đơn thân mắc bệnh hiểm nghèo, nhiều trẻ em mồ côi và những hoàn cảnh éo le khác như bệnh tật, tai nạn, chị nhận ra mình vẫn còn may mắn.

"Ít ra tôi vẫn còn sức khỏe, còn đôi tay để lao động và có con trai làm chỗ dựa tinh thần. Tôi từng khổ như họ nên luôn trăn trở, muốn làm điều gì đó để giúp đỡ", chị Loan nói.

me-do-dau4-1784900283.jpg
Căn nhà cấp 4 đơn sơ của mẹ con chị Loan.

Ban đầu, chị đăng tải thông tin các hoàn cảnh khó khăn lên mạng xã hội để kêu gọi hỗ trợ. Sau đó, chị trực tiếp đến từng nhà dân, từng khu chợ vận động quyên góp. Mọi khoản tiền, gạo, quần áo được ủng hộ đều được chị ghi chép cẩn thận và công khai trên mạng xã hội. Sau này, chị tự chắt chiu từng đồng kiếm được để tặng quà cho học sinh nghèo, gia đình khó khăn, cứu trợ đồng bào vùng lũ, chung tay phòng chống dịch Covid-19…

Đặc biệt, 6 năm nay, chị Loan còn đưa cháu Nguyễn Thị Phương Ngọc về nuôi dưỡng. Ngọc có hoàn cảnh đặc biệt khi bố mẹ không còn chung sống với nhau. Từ đó đến nay, chị chăm sóc, nuôi ăn học và thương yêu như con ruột của mình. Hết hè năm nay, Ngọc sẽ bước vào lớp 12.

me-do-dau5-1784900634.jpg
Chị Loan thấy cuộc sống ý nghĩa hơn sau mỗi lần làm được một việc gì đó ý nghĩa giúp những người khó hơn mình. (Ảnh: HPN xã Quỳnh Văn).

Ngồi bên cạnh con trai Quách Trần Minh Đức (17 tuổi), chị Loan mỉm cười: "Mẹ con tôi cứ khỏe mạnh, bình dị, con chăm ngoan và luôn cười tươi là được. Còn sống ở đời, giúp được ai thì cứ giúp, sẻ chia được với ai thì cứ sẻ chia. Mỗi tối về bên con, thấy lòng bình yên là hạnh phúc rồi”.

Bà Lê Thị Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quỳnh Văn chia sẻ, dù là phụ nữ đơn thân và điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng chị Trần Thị Loan luôn là hội viên tích cực trong các phong trào của địa phương, đặc biệt là công tác nhân đạo và an sinh xã hội.

me-do-dau6-1784900283.jpg
Ngoài con trai Minh Đức, chị Loan còn nhận nuôi em Ngọc (hết hè này lên lớp 12) suốt 6 năm qua.

“Đặc biệt, thực hiện công văn số 217-CV/ĐU, ngày 31/3/2026 của Đảng ủy xã Quỳnh Văn về hỗ trợ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã, thông qua sự kết nối, vận động của HLH Phụ nữ xã Quỳnh Văn, chị Loan đã nhận đỡ đầu 4 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Đây là số tiền bản thân chị Loan tích lũy, tiết kiệm trong quá trình lao động, sản xuất.

Dự định cuối năm nay chị Loan sẽ tiếp nhận đỡ đầu thêm một trẻ. HLH Phụ nữ xã đánh giá cao và ghi nhận tấm lòng của chị đối với việc thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu”, bà Nhung chia sẻ./.

Đăng ký đặt báo