Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng tham dự. Đông đảo Nhân dân và du khách thập phương có mặt từ sớm, chứng kiến khoảnh khắc Hội Lim chính thức được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND xã Tiên Du Nguyễn Minh Khoa nhấn mạnh, Hội Lim từ lâu đã là biểu tượng văn hóa tiêu biểu của vùng đất Kinh Bắc nơi hội tụ, kết tinh nhiều giá trị đặc sắc của văn hóa dân tộc. Không chỉ là một lễ hội mùa xuân, Hội Lim còn là không gian bảo tồn và lan tỏa những di sản quý, đặc biệt là dân ca Quan họ Bắc Ninh - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO vinh danh.
Theo các tư liệu, từ thế kỷ XVIII, Hội Lim đã phát triển thành hội lớn của Tổng Nội Duệ xưa. Người có công quan trọng trong việc định hình diện mạo lễ hội là tướng công Nguyễn Đình Diễn và Bồ đề ni – tục gọi là mụ Ả. Từ lễ cầu phúc hàng Tổng vào Rằm tháng Tám, lễ hội được chuyển thành hội chùa, hội chạ tổ chức vào ngày 13 tháng Giêng, mở đầu mùa xuân mới. Xưa kia, hội diễn ra ba năm một lần, ngày nay được tổ chức thường niên vào các ngày 12, 13 tháng Giêng âm lịch trên đồi Lim.
Qua bao thăng trầm lịch sử, Hội Lim vẫn giữ được không gian văn hóa cộng đồng đặc sắc. Trên đồi Lim linh thiêng, những nghi lễ truyền thống được thực hành trong sự thành kính, tưởng nhớ tiền nhân. Những làn điệu Quan họ lại vang lên mượt mà, sâu lắng qua tiếng hát của các liền anh, liền chị. Kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối con người với con người bằng tình nghĩa thủy chung, son sắt. Hội Lim là không gian bảo tồn sống động của di sản, không chỉ là nơi hội tụ văn hóa, mà còn là biểu tượng của bản sắc, cốt cách và tâm hồn người Kinh Bắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn chúc mừng Hội Lim đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các thế hệ nghệ nhân – những “người giữ hồn” đã lặng lẽ gìn giữ từng câu hát, từng nghi lễ, từng phong tục qua năm tháng. Theo đồng chí, việc Nhà nước ghi danh Hội Lim là sự ghi nhận xứng đáng đối với những giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng đặc sắc của lễ hội; đồng thời khẳng định sức sống bền bỉ của một di sản được nuôi dưỡng từ lòng dân.
Bên cạnh niềm tự hào, đồng chí cũng nhấn mạnh trách nhiệm bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong giai đoạn mới. Di sản chỉ thực sự sống khi được cộng đồng trân trọng, thực hành và trao truyền bằng ý thức tự giác và niềm tự hào. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ di sản; tăng cường tuyên truyền, giáo dục – nhất là với thế hệ trẻ; gắn bảo tồn với phát triển bền vững; tổ chức lễ hội trang trọng, văn minh, tiết kiệm; phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch văn hóa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt là các nghệ nhân – chủ thể sáng tạo của di sản.
Trước đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu đã dâng hương tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia chùa Hồng Ân (chùa Lim), bày tỏ lòng thành kính với tiền nhân. Chương trình văn nghệ tái hiện lịch sử Hội Lim gắn với Quan họ Bắc Ninh khép lại buổi lễ trong những làn điệu giao duyên ngọt ngào, để lại dư âm lắng đọng trong lòng người dự hội.
Dưới đây là một số hình ảnh về lễ hội:



