Những hoạt động thiết thực của nhóm thiện nguyện “Ân tình phố cổ”

"Hạnh phúc là cho đi" hay "cho là nhận". Thật ra nếu xuất phát chính từ cái tâm, lòng thương người thật sự, thì làm từ thiện sẽ... không có lý do. Đó là nhu cầu tự thân và tự nhiên của mỗi chúng ta chứ không cần động cơ, mục đích gì cả.

Còn nhớ tháng 10 năm kia miền Trung ruột thịt ngập chìm trong lũ lụt, phát huy truyền thống nhân văn, tương thân tương ái, đại diện nhóm Ân tình Phố Cổ quyết định hỗ trợ 03 tháng tiền sinh hoạt phí - khoảng 09 triệu đồng cho mỗi sinh viên (đang học tập tại Trường Đại học Lâm nghiệp) khó khăn có hộ khẩu tại các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề vì lũ lụt.

Đây là mức hỗ trợ ban đầu của nhóm dành tặng các bạn sinh viên vùng lũ, hy vọng có thể giúp các em vững bước vượt qua khó khăn trước mắt và là động lực để các em tiếp tục học tập.

at1-1644656214.jpg
Chị Chử Thị Hiền Trưởng nhóm "Ân tình phố cổ" và cán bộ đoàn trường Đại học Lâm nghiệp

Từ ngày 30 đến 31/1/2021, Tỉnh đoàn tổ chức hoạt động thiếu nhi Kon Tum hành trình về Địa chỉ đỏ gắn với chương trình Đông ấm cho em năm 2021 với sự tham gia của 35 thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh Kon Tum và 15 em học sinh tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đoàn Kon Tum phối hợp với Đoàn Từ thiện Ân tình Phố cổ - Hà Nội và công ty Wolf Broker tổ chức trao tặng gần 600 áo ấm cho các em thiếu nhi; 50 suất quà (Mỗi suất trị giá 900 nghìn) cho các hộ gia đình chính sách và 10 suất quà (Mỗi suất trị giá 500 nghìn) cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; 100 suất học bổng (mỗi suất trị giá 300 nghìn) cho các em thiếu nhi tại xã Măng Ri và xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông.

at2-1644656370.jpg
Chương trình "Đông ấm cho em" ở Tu Mơ Rông (Kon Tum)

Ngày 10.4, Nhóm thiện nguyện “Ân tình Phố cổ” Hà Nội đã đến thăm, tặng quà cho các đơn vị trường học và các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, Hà Giang.

Đoàn đã trao tặng 10 chiếc xe đạp cho 10 em học sinh vượt khó học giỏi Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS xã; 300 bát ăn cơm chống nóng, 500 áo cờ đỏ sao vàng, 2 máy tính xách tay, 2 máy in cho Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học; 1 bộ nhà bóng cầu trượt cho trường Mầm non.

Ngoài ra, đoàn còn trao 7.400 kg gạo cho 370 hộ nghèo của xã; 2 con bò sinh sản cho 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 63 triệu đồng cho gia đình ông Vàng Mí Chứ, thôn Tìa Cua Si để xây dựng nhà tình nghĩa. Tổng trị giá các suất quà tặng là 260 triệu đồng.

at3-1644656562.jpg
Tặng quà tại xã Giàng Chú Phìn, Mèo Vạc (Hà Giang)

Sáng 9/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tiếp nhận ủng hộ và chuyển giao phương tiện, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; ra mắt Fanpage: “Đoàn kết chống dịch” để kịp thời hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố.

Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội đã tiếp nhận ủng hộ từ 5 đơn vị, tổ chức, cá nhân với tổng số tiền và hàng trị giá trên 1,2 tỷ đồng, gồm: Cán bộ và Nhân dân tỉnh Điện Biên ủng hộ 500 triệu đồng, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội ủng hộ 600 triệu đồng.

Nhóm Từ thiện “Ân tình phố cổ” ủng hộ 10 tấn gạo, Gia đình bà Nhật Hương ủng hộ 3 tấn gạo và 200 bộ quần áo bảo hộ y tế, Sư cô Thích Nữ Giới Tánh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc ủng hộ 20 thùng khẩu trang, 100 thùng mỳ, 100 túi gạo, 100 chai nước mắm trị giá 123 triệu đồng.

at4-1644656837.jpg
Trao quà ủng hộ công tác phòng chống dịch

Thực hiện chỉ đạo của Thành phố “Không để người dân nào bị thiếu đói, ốm đau mà không được quan tâm”, Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội đã hỗ trợ cho trên 3.404 hộ nghèo, mỗi hộ 1 suất quà trị giá 1 triệu đồng. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm hỗ trợ trên 36.000 suất quà, trị giá trên 13 tỷ đồng.

Thì góp gió thành bão có bao nhiêu ủng hộ bấy nhiêu, đến những địa chỉ cần thiết nhất, vật chất không nhiều, nhưng về tinh thần luôn tạo cho những số phận dễ tổn thương một chỗ dựa để họ luôn tin tưởng ở cuộc sống, tin ở tương lai./.

Thái Hà