
Sáng 31/3, khi những cơn mưa đã ngớt, chúng tôi có mặt tại một số thôn của xã Bắc Mê. Dấu vết của trận dông lốc vẫn còn hiện rõ: mái tôn vương vãi, cây cối gãy đổ, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, để lộ khoảng trống trơ trọi dưới bầu trời còn xám đục.
Trong căn nhà vừa được che tạm bằng những tấm bạt, ông Triệu Quốc Huy, trú tại thôn Nà Đon, xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang vẫn chưa hết bàng hoàng: “Gió lốc đến nhanh lắm, cả nhà chỉ kịp chạy ra ngoài. Mái nhà bị cuốn đi gần hết. May mà không ai bị thương.”
Không chỉ gia đình anh Huy, hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã đã chịu ảnh hưởng sau trận mưa lốc trong đêm. Theo thống kê ban đầu, có trên 100 ngôi nhà bị hư hại, trong đó nhiều ngôi bị tốc mái hoàn toàn. Trường lớp, bếp ăn của học sinh, điểm trường mầm non… cũng không tránh khỏi thiệt hại.
Nhưng điều dễ nhận thấy nhất không chỉ là những mất mát, mà còn là sự vào cuộc rất nhanh của chính quyền địa phương. Ngay từ sáng sớm, khi nhiều người dân còn đang loay hoay thu dọn đồ đạc, các đoàn công tác của xã đã có mặt tại từng thôn, từng hộ gia đình bị ảnh hưởng. Từng cái bắt tay, lời hỏi thăm, động viên được trao đi kịp thời giữa lúc khó khăn.
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Mê, chia sẻ: “Việc trước mắt là phải giúp người dân có chỗ ở an toàn. Chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ, từ công an, dân quân đến các tổ chức đoàn thể, cùng vào cuộc hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả.”
“Ngay sau khi mưa và giông lốc xảy ra, chúng tôi đã kích hoạt phương án ‘4 tại chỗ’, huy động toàn bộ lực lượng công an, dân quân, đoàn thể xuống cơ sở. Ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho người dân, sau đó tập trung hỗ trợ các hộ bị tốc mái, hư hỏng nhà ở có chỗ ở tạm thời, không để người dân thiếu đói, không có nơi sinh hoạt” - ông Trần Tuấn Anh cho biết thêm.
Không chỉ chỉ đạo trên giấy, lãnh đạo xã trực tiếp xuống từng điểm nóng, nắm tình hình, phân công nhiệm vụ cụ thể. Ở đâu có nhà bị tốc mái, ở đó có lực lượng hỗ trợ; ở đâu người dân gặp khó, ở đó có sự sẻ chia.

Tại thôn Yên Phong, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ công an xã, dân quân cùng người dân trèo lên mái nhà, lợp lại từng tấm tôn dưới nắng trưa khiến nhiều người không khỏi xúc động. Những bàn tay thoăn thoắt, những tiếng gọi nhau í ới, tất cả hòa vào nhau thành nhịp điệu của sự chung sức, đồng lòng.
Anh Vàng Mí Pó, thôn Phe Vèn, xã Bắc Mê, một hộ dân bị thiệt hại, xúc động nói: “Nhà tôi bị tốc mái gần hết, tưởng không biết xoay xở thế nào. May có các anh, các chị ở xã và bà con đến giúp, giờ cũng tạm ổn rồi. Thấy ấm lòng lắm.”
Không khí tương trợ lan tỏa khắp các thôn bản. Người có công góp công, người có của góp của. Những tấm bạt, tấm tôn được chia sẻ, những bữa cơm vội vàng nhưng đượm tình làng nghĩa xóm.
Giữa những bộn bề sau thiên tai, điều còn đọng lại không chỉ là thiệt hại, mà là tinh thần đoàn kết thứ “tài sản” vô giá giúp người dân vùng cao vượt qua khó khăn.
Đại diện lãnh đạo xã Bắc Mê cho biết, bên cạnh việc khắc phục trước mắt, địa phương sẽ tiếp tục rà soát thiệt hại, đề xuất các phương án hỗ trợ lâu dài, đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống thiên tai cho người dân.
Chiều muộn, khi ánh nắng bắt đầu len qua những đám mây sau mưa, trên nhiều mái nhà, những tấm tôn mới đã dần được lợp lại. Tiếng cười nói đã vang lên thay cho sự lo lắng ban đầu.
Sau thiên tai, cuộc sống rồi sẽ dần trở lại bình thường. Nhưng điều còn ở lại, có lẽ chính là hình ảnh của một chính quyền gần dân, sát dân, và một cộng đồng luôn biết nắm chặt tay nhau trong hoạn nạn những giá trị bền bỉ như chính con người nơi vùng cao Bắc Mê./.