
Chùa Da tại phường Vinh Lộc (Nghệ An) hay còn gọi là Âu Lạc Cổ Tự là nơi an vị của 555 liệt sĩ nhà báo khắp mọi miền đất nước, trong đó có 8 nhà báo người Nghệ An. Họ là những phóng viên, quay phim, biên tập viên, phát thanh viên đã mang theo cây bút, máy ảnh, máy quay bước vào chiến tranh dùng “ngòi bút” của mình chiến đấu như những người lính thực thụ.
Tại không gian thờ tự, tên tuổi, quê quán và đơn vị công tác của 555 liệt sĩ nhà báo được ghi danh trang trọng. Đây được xem là nơi thờ phụng tập trung các nhà báo liệt sĩ đầu tiên của cả nước, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những thế hệ làm báo đã cống hiến và hy sinh vì sự nghiệp cách mạng.

Nhà báo Trần Văn Hiền, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Nghệ An được biết đến là người bỏ ra rất nhiều công sức, thời gian trong nhiều năm để quyết tâm sưu tầm, tìm kiếm các nhân vật, người thân các nhà báo là liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước.
Trước linh vị của các nhà báo đã hy sinh, Đại đức Thích Đồng Tuệ và những người tham gia đã kính cẩn, nghiêng mình dâng hoa, dâng hương để tưởng nhớ công lao to lớn của các nhà báo liệt sỹ đã hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc trong dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

Chia sẻ cùng các nhà báo trẻ, Trụ trì chùa Da mong muốn các nhà báo hiện nay cần phát huy vai trò, trách nhiệm phản biện, giữ vững bản lĩnh chính trị, đấu tranh phản bác các tư tưởng quan điểm sai trái để bảo vệ, xây dựng đất nước ngày càng văn minh và giàu đẹp hơn./.