Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa- Di sản văn hóa gắn với du lịch Lý Sơn

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia, được các tộc họ trên đảo Lý Sơn tổ chức hằng năm nhằm tri ân, tưởng nhớ công lao của những binh phu Hoàng Sa năm xưa đã có công đo đạc, cắm mốc, dựng bia khẳng định chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa từ hàng trăm năm trước.

Sáng 13/4, tại đình làng An Vĩnh (huyện đảo Lý Sơn), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ Du Lịch tỉnh Quảng Ngãi năm 2025.

7-1744548014.jpg
Thiêng liêng Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa.

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được Ban khánh tiết Đình làng An Vĩnh và các tộc họ tổ chức một cách trang nghiêm, thành kính, với nhiều nghi thức cúng tế như lễ yết, lễ cung nghinh, lễ thả thuyền,... Đây là hoạt đông được tổ chức vào ngày 16/3 âm lịch hằng năm, nhằm tri ân, tưởng nhớ những binh phu Hoàng Sa trong Đội Hùng binh Hoàng Sa Bắc Hải năm xưa đã có công ra quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cắm mốc khẳng định chủ quyền của Việt Nam. 

5-1744548013.jpg
6-1744548014.jpg
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức nhằm tri ân, tưởng nhớ những binh phu trong Đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải năm xưa.

Sau lễ chánh tế, thầy pháp thực hiện nghi thức thế lính an vị các vong linh chiến sĩ Hoàng Sa trước khi thả thuyền ra biển khơi. Đây là nghi thức thiêng liêng mà người dân Lý Sơn thực hiện để cầu mong bình an cho người lính Hoàng Sa trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

1-1744548013.jpg
Thầy pháp thực hiện các nghi thức thế lính an vị các vong linh lính Hoàng Sa trước khi thả thuyền ra biển.
4-1744548014.jpg
Lễ cũng là dịp các bậc cao nhân trên đất đảo kể lại cho con cháu nhiều câu chuyện về Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải năm xưa, chuyện về những chuyến hải trình đầy gian khổ của các vị Cai đội Hoàng Sa, như: Võ Văn Khiết, Phạm Quang Ảnh, Phạm Hữu Nhật...

Tiếng ốc u vang vọng như hiệu lệnh, mở đầu cho nghi thức rước thuyền và hình nhân thế mạng. Hình ảnh những trai tráng trên đảo, làm lễ tiễn đưa thuyền về phía biển, gợi nhớ về một thời kỳ oai hùng. Hơn 400 năm trước, từ đất đảo Lý Sơn, cha ông đã vượt sóng biển bằng những chiếc thuyền câu đơn sơ, đương đầu với bao gian khó và có những người đã vĩnh viễn nằm lại nơi Hoàng Sa, Trường Sa.

2-1744548014.jpg
Rất nhiều người dân, du khách đến dự Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa.

Năm 2013, Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Điều này không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử, mà còn mở ra cơ hội thu hút du lịch cho Lý Sơn./.

Nguyễn Thuyết