
Lung linh sắc màu văn hóa
Khi những cánh hoa ban bung nở khắp núi rừng, cũng là lúc Lễ hội hoa ban TP. Sơn La được tổ chức, thu hút đông đảo du khách từ mọi miền đất nước về Sơn La để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này. Không khí lễ hội ngập tràn sắc màu, từ chiếc áo thổ cẩm rực rỡ đến những điệu múa, các bài hát của các dân tộc Thái, H'Mông, Mường… Tất cả như vang lên lời chào đón ấm áp của đất trời Tây Bắc.
Mở màn mùa hội năm nay là Lễ khai mạc được tổ chức tối ngày 15/3. Đây là dịp để Sơn La quảng bá về vẻ đẹp thiên nhiên, giá trị văn hoá của đồng bào các dân tộc trong tỉnh; là cơ hội để du khách tìm hiểu khám phá về giá trị văn hóa đặc sắc của các cộng đồng dân tộc vùng Tây Bắc nói chung và Sơn La nói riêng.

Mở đầu lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc do tập thể ca sĩ, diễn viên, nghệ nhân và diễn viên quần chúng Thành phố biểu diễn, với các tiết mục hát, múa: “Viên ngọc miền hoa ban”, “Áo cóm yêu thương”, “Đẹp lắm thành phố Sơn La”;... ca ngợi vẻ đẹp vùng đất, con người TP. Sơn La – thành phố Hoa ban thân thiện, mến khách.
Phát biểu khai mạc, ông Trần Công Chính, Phó Chủ tịch UBND TP. Sơn La cho biết: Lễ hội Hoa ban TP. Sơn La được tổ chức là dịp để tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống đặc sắc của cộng đồng 12 dân tộc trên địa bàn, truyền tải thông điệp về sự mến khách, thân thiện của TP. Sơn La tới đông đảo người dân, du khách khắp mọi miền Tổ quốc và du khách. Qua đó, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trở thành lợi thế, nguồn lực, để thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ, du lịch, tăng trưởng nhanh, phát triển bền vững, xây dựng TP. Sơn La thân thiện, bình yên, giàu bản sắc.
Lễ hội Hoa ban TP. Sơn La diễn ra trong 2 ngày (15 và 16/3) với các hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, như: Giải chinh phục đỉnh núi Hài huyền thoại lần đầu được tổ chức tại bản Hài, phường Chiềng An; tái hiện Hội Hạn khuống; trình diễn thực cảnh người đẹp Hoa ban trong trang phục dân tộc Thái; thi thêu khăn Piêu, thi vòng xòe sáng tạo; trình bày ẩm thực dân tộc Thái; thi các môn thể thao, trò chơi dân gian; thi trại văn hóa, không gian trại, tổ chức các hoạt động văn hóa...
Khúc hát mùa xuân
Sơn La, mảnh đất của những ngọn núi trùng điệp và nguyên sơ, cùng những cánh đồng lúa bạt ngàn, luôn là nơi lưu giữ những nét đẹp bình dị và huyền bí của thiên nhiên Tây Bắc. Vào mỗi độ xuân về, khi gió lạnh ngọt vừa chạm đến từng ngọn cây, một loài hoa mang theo hương sắc ngọt ngào, thanh khiết như một khúc ca yêu thương lan tỏa khắp đất trời Tây Bắc. Đó chính là hoa ban – loài hoa mang trong mình vẻ đẹp tinh khôi, giản dị nhưng lại có sức hút mạnh mẽ đến lạ kỳ. Hoa ban không chỉ là một loài hoa, mà là một mùa xuân, một khúc hát tình yêu, một ký ức không bao giờ phai mờ trong lòng những người con Tây Bắc và tất cả những ai may mắn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của nó.

Hoa ban Sơn La mang một vẻ đẹp thuần khiết và mộc mạc như chính con người nơi đây. Khi những bông hoa ban nở, cả núi rừng như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, phủ lên những sườn đồi, dọc theo các con đường, những thửa ruộng bậc thang, một màu trắng tinh khôi, sáng rực như viên ngọc quý. Mỗi cánh hoa đều mang trong mình những câu chuyện tình yêu, những kỷ niệm ngọt ngào của đôi lứa thầm lặng yêu nhau dưới bóng cây ban, hay những người mẹ, người cha, miệt mài lao động nuôi dưỡng con cái trên mảnh đất nhiều sương mai này. Hoa ban không ồn ào, không kiêu sa nhưng lại để lại ấn tượng sâu đậm trong trái tim những người ngắm nhìn.

Khi mùa xuân đến, hoa ban như một lời mời gọi, đưa người ta về với Tây Bắc, nơi có những khúc ca truyền thống vang vọng trong làn gió núi, nơi có những bản tình ca của những chàng trai cô gái dân tộc Thái, H'Mông… mộc mạc nhưng đầy cảm xúc. Từ xa, nhìn những cánh hoa ban phấp phới trong gió, ta không thể không cảm nhận được sự giao hòa giữa đất và trời, giữa thiên nhiên và con người, một sự kết nối sâu sắc mà chỉ có những vùng đất huyền bí như Sơn La mới có thể có được.
Mùa ban nở, cũng là mùa của những cuộc gặp gỡ, mùa của những niềm vui, mùa của cũng những mầm non mới nhú. Lễ hội hoa ban mỗi năm diễn ra vào tháng ba là dịp để du khách bốn phương cùng hòa vào không khí lễ hội, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoa ban và tìm hiểu về những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Tây Bắc. Đến với Sơn La mùa này, không chỉ có hoa ban trắng ngần, mà còn có những điệu múa, những trang phục thổ cẩm rực rỡ sắc màu, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một không gian sống động, tràn đầy sức sống. Trong không khí ấy, hoa ban như một nhân chứng lặng thầm của những câu chuyện tình yêu, của những lời thề nguyện son sắt, của những khát vọng vươn lên không ngừng.

Cứ mỗi mùa hoa ban nở, lại thêm một lần nữa người dân Sơn La ngắm nhìn những cánh hoa và thầm cảm nhận những giá trị mà thiên nhiên đã ban tặng. Hoa ban từ lâu đã trở thành biểu tượng của tình yêu quê hương, tình yêu cuộc sống của người dân nơi đây.
Hoa ban Sơn La, một loài hoa giản dị nhưng đầy sức sống, luôn hiện diện trong lòng mỗi du khách như một lời nhắc nhở về tình yêu vĩnh cửu với thiên nhiên. Dù bao năm tháng trôi qua, những cánh hoa ban vẫn nở đều, vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp tinh khôi, như một khúc hát ngọt ngào, một lời hứa hẹn của tình yêu.
Rồi cả khi mùa hoa ban qua đi, dù những cánh hoa có rơi, nhưng trong lòng mỗi người dân và du khách, hình ảnh của loài hoa ấy sẽ mãi vương vấn. Chúng ta có thể không còn nhìn thấy những cánh hoa ban bay trong gió, nhưng cảm xúc mà hoa ban mang lại sẽ luôn còn mãi trong tâm hồn, như một bản nhạc tình yêu bất tận của mảnh đất linh thiêng vùng Tây Bắc./.