Dấu ấn lịch sử và tình cảm đặc biệt của Bác
Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và huyện đảo Cô Tô mãi mãi khắc ghi ngày 9/5/1961. Giữa lúc đất nước còn muôn vàn khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt sóng ra thăm quân và dân trên đảo. Hình ảnh vị Cha già dân tộc giản dị giữa biển khơi, ân cần thăm hỏi từng chiến sĩ, cụ già và em nhỏ đã trở thành biểu tượng bất diệt của lòng dân và ý Đảng.
Trong chuyến thăm ấy, giữa bộn bề việc nước, Bác đã dành thời gian đi thăm đồng muối, ruộng lúa và ân cần dặn dò: "Thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo, nhưng Đảng và Chính phủ luôn lo đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết, cố gắng và tiến bộ".

Tình cảm của Bác dành cho Cô Tô sâu đậm đến mức, đây là nơi duy nhất Người đồng ý cho phép dựng tượng đài mình khi còn sống. Năm 1968, tượng đài Bác Hồ hướng ra biển Đông đã hoàn thành, như một cột mốc chủ quyền tâm linh, khẳng định mạnh mẽ “Cô Tô là thịt, là máu của Tổ quốc Việt Nam”.
Tình cảm của Bác dành cho Cô Tô không chỉ dừng lại ở chuyến thăm năm ấy. Ngày 12/6/1969, chỉ ba tháng trước khi bước vào "thế giới người hiền", Người đã gửi tặng đồng bào và chiến sĩ nơi đây bức chân dung có bút tích “Chào thân ái và quyết thắng”. Đó không chỉ là tình cảm cá nhân, mà là tầm nhìn chiến lược của một vị lãnh tụ về vị trí "phên dậu" của đất nước.
Kèm theo đó là lời dặn dò được chuyển qua Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Khuyên cán bộ, bộ đội, nhân dân đoàn kết một lòng sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi”. Lời căn dặn ấy trong suốt 65 năm qua đã trở thành "di sản sống", là động lực để mỗi người dân Cô Tô, từ người ngư dân bám biển đến anh chiến sĩ biên phòng, luôn giữ vững tay súng, vững tay chèo.


Chuyển mình từ gian khó
Sau 65 năm thực hiện lời ân cần dạy bảo của Bác, Cô Tô hôm nay đã có những bước tiến dài mà thế hệ đi trước khó lòng tưởng tượng nổi. Những ai từng biết đến Cô Tô từ một hòn đảo 3 không: "không điện, thiếu nước ngọt, giao thông cách trở" của những thập niên trước hẳn sẽ không khỏi ngỡ ngàng, Cô Tô năm 2026 hiện lên với một diện mạo hoàn toàn mới
Bước ngoặt lớn nhất đến vào cuối năm 2013, khi dự án đưa lưới điện quốc gia ra đảo bằng cáp ngầm xuyên biển hoàn thành. Ánh sáng điện lưới không chỉ thắp sáng những ngôi nhà mà còn thắp sáng khát vọng vươn mình của người dân.

Tiếp đó, hệ thống hồ chứa nước ngọt được đầu tư, các tuyến tàu cao tốc nối liền đất liền với đảo được rút ngắn chỉ còn hơn 1 giờ đồng hồ, phá vỡ hoàn toàn thế "ốc đảo" cô lập.
Từ một vùng kinh tế thuần ngư nghiệp, Cô Tô đã có bước chuyển dịch cơ cấu ngoạn mục sang hướng dịch vụ và du lịch bền vững. Những bãi biển hoang sơ như Hồng Vàn, Vàn Chảy, Tình Yêu giờ đây đã trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm.

Kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, Cô Tô năm 2026 đã trở thành hình mẫu về bảo vệ môi trường biển.
Là địa phương tiên quyết đi đầu trong việc vận động du khách và người dân không mang túi nilon lên đảo, bảo vệ môi trường biển để phát triển bền vững với chiến dịch "nói không với rác thải nhựa" đã đưa Cô Tô trở thành điểm đến cao cấp của du khách trong và ngoài nước. Kinh tế du lịch chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế, mang lại đời sống ấm no cho nhân dân.
"Viên ngọc xanh" giữa trùng khơi
Nhìn lại chặng đường 65 năm, chúng ta càng thấm thía giá trị của sự đoàn kết. Tượng đài Bác Hồ vẫn uy nghiêm giữa nắng gió đảo xa, lời dạy của Người vẫn vang vọng trong từng cơn sóng biển. Cô Tô năm 2026, sau 65 năm sau ngày đón Bác ra thăm đang tràn đầy tự tin và khát vọng bứt phá, viết tiếp những trang sử vàng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Theo số liệu thống kê của các đơn vị chức năng tỉnh Quảng Ninh cho thấy, sau 65 năm, từ một hòn đảo hoang sơ, Cô Tô đã vươn mình thành "viên ngọc xanh" rạng rỡ nơi tiền tiêu Đông Bắc của Tổ quốc. Phát triển kinh tế biển Cô Tô giờ đây không chỉ là đánh bắt, mà còn là nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, gắn với bảo tồn tài nguyên. Thu nhập bình quân đầu người tại huyện đảo hiện nằm trong nhóm cao của tỉnh Quảng Ninh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao.

Sáu mươi lăm năm một hành trình đầy tự hào. Đứng trước tượng đài uy nghiêm của Người giữa lộng gió biển Đông, mỗi người dân Cô Tô hôm nay đều có quyền báo công với Bác rằng “đặc khu đang thay da đổi thịt, không ngừng đổi mới từng ngày”.
Phát huy truyền thống của vùng đất "phên dậu", Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Cô Tô không cho phép mình thỏa mãn với những gì đang có mà tiếp tục nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, quyết tâm xây dựng đặc khu ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với sự tin yêu và kỳ vọng của Bác Hồ. Để Cô Tô sẽ mãi là viên ngọc sáng, là niềm tự hào của Tổ quốc Việt Nam giữa trùng khơi.