
Sáng 14/10, TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh. Hưởng ứng hoạt động tri ân, vợ chồng anh Trần Văn Định và chị Lê Thị Thu Ngọc đã gửi tặng hoa cúc trắng từ vườn nhà để người dân sử dụng khi đến viếng, tiễn đưa các liệt sĩ.
Hai vợ chồng sinh sống trên đường Thánh Mẫu, phường Langbiang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Sau khi biết thông tin về buổi lễ, anh Định và chị Ngọc tự tay thu hoạch 4.000 cành cúc trắng, chia thành 800 bó, mỗi bó 5 cành, đóng thùng cẩn thận rồi vận chuyển từ Đà Lạt xuống TP. Hồ Chí Minh.

Toàn bộ số hoa được bàn giao cho Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh để phát miễn phí cho người dân tham dự lễ truy điệu và an táng. Những bó cúc trắng giản dị góp phần để người dân bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.
Anh Trần Văn Định cho biết, khi hay tin 731 hài cốt liệt sĩ được tổ chức truy điệu, an táng, vợ chồng anh mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé để tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước. Vì vậy, hai vợ chồng quyết định chọn những cành hoa do chính mình trồng để gửi đến buổi lễ.
Món quà từ Đà Lạt tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm chân thành của người trồng hoa, góp thêm sắc trắng trang nghiêm trong ngày tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ. Việc làm này cũng thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần lan tỏa truyền thống tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.