Với 14 hiện vật tiêu biểu, được chọn lọc từ khối di sản Phật giáo thời Lý đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, chứa đựng những giá trị đặc sắc nhất của nghệ thuật Phật giáo thời Lý, với những diễn giải và trình chiếu bằng các kỹ thuật 3D mapping, hologram, digital revival, gauze projection…
Thông qua việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số, trưng bày nhằm góp phần phục dựng, tái tạo và hồi sinh các di sản văn hoá vô cùng quý giá, mong muốn mang tới cho khách tham quan những trải nghiệm mới, sâu sắc và hấp dẫn hơn.
Nghệ thuật Phật giáo thời Lý (thế kỷ 11-13) được đánh giá là đỉnh cao của mỹ thuật Đại Việt, thể hiện sự kết hợp độc đáo giữa tinh thần Thiền tông, văn hóa bản địa, nghệ thuật cung đình và dân gian. Triển lãm giới thiệu bốn lĩnh vực nghệ thuật chính.

Kiến trúc chùa tháp với những công trình "quốc tự" nổi tiếng như chùa Một Cột, tháp Báo Thiên, chùa Dạm, chùa Phật Tích, chùa Long Đọi... không chỉ là nơi thờ tự mà còn thể hiện triết lý Phật giáo và kỹ thuật xây dựng đỉnh cao.
Bên cạnh đó, nghệ thuật điêu khắc với phong cách thanh thoát mà uy nghi, linh thiêng mà gần gũi, nghệ thuật điêu khắc thời Lý đạt đến sự hài hòa hoàn hảo giữa kỹ thuật chế tác và giá trị thẩm mỹ.
Nghệ thuật trên đồ gốm là các dòng gốm men trắng ngà, men nâu, hoa nâu, men ngọc với hoa văn đặc trưng như hoa sen, cúc dây, chim phượng, rồng, vũ công...

Nghệ thuật âm nhạc, vũ đạo với sự kết hợp độc đáo giữa nghi lễ tôn giáo, truyền thống dân gian và nghệ thuật cung đình, tạo nên di sản âm nhạc, vũ đạo mang đậm bản sắc dân tộc.
Triển lãm không chỉ mang ý nghĩa giới thiệu về nghệ thuật Phật giáo thời Lý mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Qua đó, giúp công chúng hiểu sâu sắc và trân quý hơn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Triển lãm "Vũ khúc Thiền môn - Nghệ thuật Phật giáo thời Lý: Di sản và Công nghệ" sẽ được mở cửa cho công chúng tham quan đến hết tháng 7/2025 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, địa chỉ 1 Tràng Tiền và 216 Trần Quang Khải, Hà Nội.