Đội tuyển nữ Thái Lan và đội chủ nhà Nữ Việt Nam là hai đội thất bại tại vòng Bán kết giải vô địch Bóng đá nữ Đông Nam Á - MSIG Serenity Cup 2025. Cả hai đội cùng để thua với tỉ số 1-2. Trong khi Nữ Thái Lan để thua đội nhất Bảng B là đội tuyển nữ Myanmar, đội chủ nhà Nữ Việt Nam để thua đầy tiếc nuối trước một đối thủ vượt trội về thể hình, thể lực, chiều cao, tốc độ và sức mạnh - đội tuyển nữ Australia.
Thất bại này đưa đội tuyển nữ Việt Nam và Nữ Thái Lan gặp lại nhau trong trận tái đấu để cạnh tranh Hạng Ba cùng tấm huy chương đồng của giải đấu năm nay.
Để thua tại vòng bán kết khiến cầu thủ và Ban Huấn luyện cả hai đội đều khá buồn và hụt hẫng khi không đạt được kỳ vọng trước giải đấu. Chính vì vậy, trận tranh huy chương đồng này là cơ hội để cả hai đội lấy lại niềm vui, sự tự tin cũng như là món quà tri ân dành cho người hâm mộ bóng đá.
Như thường lệ, trận tranh Hạng Ba MSIG Serenity Cup 2025 chứng kiến lượng lớn cổ động viên đổ đến sân vận động Lạch Tray, Hải Phòng để cổ vũ, động viên cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.
Ở trận tái đấu này, HLV Mai Đức Chung tung cả tiền đạo Hải Yến và tiền đạo Huỳnh Như ra sân ngay từ đầu trong đội hình xuất phát nhằm gia tăng sức tấn công cho đội chủ nhà.
Bước vào trận đấu, đội khách Nữ Thái Lan là đội chơi chủ động hơn. Thái Lan dâng cao đội hình tấn công, dồn ép các cô gái Việt Nam phải tập trung ở phần sân nhà phòng ngự.
Sau những phút đầu bị đội bạn lấn lướt, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung dần lấy lại thế trận và kiểm soát bóng nhiều hơn.
Hai đội đá áp sát, chơi đôi công, ăn miếng trả miếng. Cầu thủ hai đội đá pressing tầm cao, tranh chấp bóng quyết liệt, không ngần ngại va chạm và phạm lỗi để cản phá lối chơi của đối phương.
Chính điều này khiến cho các cầu thủ trên sân không có nhiều khoảng trống để triển khai bóng và phát động tấn công. Cả hai đội đều không có những tình huống thật sự nguy hiểm về khung thành của nhau.
Phút 45, từ đường chuyền dài vượt tuyến, Hải Yến băng xuống áp sát khung thành Nữ Thái Lan và tung cú sút mở tỉ số trận đấu. Đội chủ nhà Nữ Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0.
Đây cũng là tỉ số của hiệp đấu đầu tiên. Hai đội rời sân tạm nghỉ với lợi thế 1-0 tạm nghiêng về phía đội chủ nhà.
Sang Hiệp 2, đội tuyển nữ Thái Lan buộc phải dâng cao đội hình tấn công, đẩy nhanh nhịp độ trận đấu hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa.
Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam chủ trương phòng ngự chắc chắn và kỷ luật, chờ đợi cơ hội để tổ chức phản công.
Những pha bóng phản công sắc sảo của đội chủ nhà luôn đặt khung thành của đội tuyển nữ Thái Lan trong tình trạng "báo động đỏ".
Khi những đợt lên bóng của Nữ Thái Lan chưa phát huy hiệu quả thì đội chủ nhà có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 65, tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam.
Đây là bàn thắng đầu tiên của Huỳnh Như ở giải đấu năm nay. Bàn thắng giải tỏa những áp lực cho thủ quân của đội tuyển nữ Việt Nam sau chuỗi trận "tịt ngòi" kể từ đầu giải.
Huỳnh Như đã chơi rất hay trong những trận đấu vừa qua khi kiến tạo cho đồng đội ghi bàn nhưng vận may dường như chưa mỉm cười với cô khi bàn thắng cứ "lẩn tránh" tiền đạo Nữ Việt Nam hết lần này đến lần khác.
Chỉ 2 phút sau bàn thắng của Huỳnh Như, lưới của đội tuyển nữ Thái Lan lại lần thứ ba bị rung lên. Từ đường chuyền ở giữa sân của Nguyễn Thị Vạn, Bích Thuỳ có bóng và tung cú sút quyết đoán tung lưới đội bạn, nâng tỉ số lên 3-0 cho đoàn quân của HLV Mai Đức Chung.
Bị dẫn trước với cách biệt lớn 3 bàn, Nữ Thái Lan buộc phải đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm bàn gỡ. Điều này tạo cơ hội cho các cô gái Việt Nam tổ chức các đường phản công nhanh nguy hiểm.
Phút 87 của trận đấu, đội tuyển nữ Thái Lan có bàn thắng danh dự do công của cầu thủ Wirunya. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.
Chung cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước đội tuyển nữ Thái Lan trong trận tranh Hạng Ba, qua đó giành huy chương đồng của giải vô địch Bóng đá nữ Đông Nam Á - MSIG Serenity Cup 2025.
Thành tích này là món quà mà các cầu thủ và Ban Huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam gửi tặng người hâm mộ, tri ân sự cổ vũ, động viên, tiếp sức cho các cầu thủ thi đấu trong suốt giải đấu vừa qua của cổ động viên bóng đá cả nước./.
Anh Đức - Kim Bằng