Những ngày này, khắp các con đường, ngõ phố của Hà Nội lại được tô điểm bởi sắc trắng tinh khôi của những bông hoa loa kèn.
Những chiếc xe đạp chở đầy hoa loa kèn trắng tinh khôi hòa trong cơn gió mỏng manh của Tháng 4 về khiến cho bất cứ ai, dù vô tình bắt gặp trên những con phố của Thủ đô đều bị níu kéo bởi vẻ đẹp quyến rũ của loài hoa này.
Cứ đến những ngày nắng ấm tháng 4, hoa loa kèn lại khoe sắc trắng tinh khôi cả một vùng trời Hà Nội.
Trải qua nhiều tác động thay đổi của thời gian, đâu đó ở mảnh đất Hà thành vẫn luôn giữ một phần linh hồn mộc mạc, thơ mộng, lãng mạn và ngọt ngào qua các mùa hoa.
Mùa hoa loa kèn đất Thủ đô luôn gợi cho ta những cảm xúc dịu êm, an nhiên.
Cây loa kèn được trồng từ củ hoa vùi sâu dưới đất, ưa đất mới, càng trồng đất mới thì hoa nở càng to, cây lại vươn cao hơn. Mỗi vụ mùa kéo dài khoảng 6 tháng và được trồng từ giữa tháng 9, tháng 10 để kịp ra hoa vào tháng 4 – lần nở hoa duy nhất trong năm.
Làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) nổi tiếng là thủ phủ của các loài hoa, trong đó có hoa loa kèn. Tuy nhiên, năm nay tại đây chỉ lác đác vài vườn còn trồng loại hoa này. Nhiều người trong làng đã tìm đến Hạ Mỗ, huyện Đan Phương, Hà Nội để thuê đất trồng. Bởi đất ở đây tốt và rất hợp với sự sinh trưởng của hoa loa kèn, cây hoa to đẹp, lá xanh và nhiều bông.
Hãy cùng ngắm những chiếc xe đạp chở đầy hoa loa kèn trên khắp phố phường Hà Nội: