Đây là việc làm thường xuyên của nhóm “Ân tình phố Cổ”. Trưởng nhóm Chử Thị Hiền và các thành viên của nhóm đã thực hiện rất nhiều chuyến đi như vậy đến nhiều miền quê nghèo để sẻ chia, để giúp đỡ. Từ một cuộc gặp gỡ bất ngờ tôi được mời tham gia, và chuyến đi này của tôi không phải để tác nghiệp mà thực sự là chuyến đi cùng những người bạn đã làm được nhiều việc khiến tôi ngưỡng mộ và cảm kích.
Có mặt ở điểm xuất phát từ 4 giờ 20, tưởng sớm nhất nào ngờ anh Nguyễn Sỹ Trường Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội đã ngồi trên xe đợi mọi người. Trong những ngày cuối năm bận rộn anh vẫn dành cả ngày nghỉ cuối tuần để tham gia một chương trình đầy “mệt nhọc” với nhóm, thật đáng quý.
Đây là một số hình ảnh chuyến đi đem lại nhiều cảm xúc trong tôi…

Nhóm “Ân tình phố Cổ” phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Nghệ An tổ chức chương trình tại xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.
Con đường bên tông rộng 6 mét, dài 500 mét với tổng chi phí 500 triệu đồng cả kè hai bên qua xóm Vân Nam, xã Nghĩa Hợp (Tân Kỳ) đã được hoàn thành đem lại diện mạo mới cho vùng quê nghèo.
Đoạn đường khi chưa làm
Đại diện nhóm :Ân Tình Phố Cổ" và Chủ tịch xã trao tặng 2 con bò giống cho 2 hộ nghèo
Trao tặng 274 chiếc áo ấm cho các em nhỏ
Trao 20 xuất quà tết trị giá mỗi xuất 750.000đ cho các hộ nghèo
Chị Chử Thị Hiền, Trưởng nhóm thiện nguyện “Ân tình phố Cổ”, phát biểu tại buổi lễ khánh thành đường và trao quà “Xuân ấm áp - Tết yêu thương”
Ông Nguyễn Sỹ Trường Phó Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội thăm hỏi bà con nghèo
Trưởng nhóm thiện nguyện Chử Thị Hiền bên các cháu học sinh
Ấm áp nghĩa tình
Niềm vui được sẻ chia của những người biết chia sẻ
Quan điểm làm thiện nguyện của nhóm “Ân Tình Phố Cỏ” rất rõ ràng, đó là nhiệt tình, tự nguyện, không ồn ào, đúng nơi, đúng chỗ, thiết thực và hiệu quả với mong muốn chia sẻ với những đối tượng dễ tổn thương trong xã hội, góp một phần nhỏ bé vào chương trình: “Không ai bị bỏ lại phía sau” của chính phủ./.