Lễ giỗ 649 năm Chế Thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu: Dấu ấn từ bia đá lịch sử

Tại đền thờ Nguyễn Thị Bích Châu – Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, lễ giỗ lần thứ 649 của Chế Thắng Phu nhân đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.
dbh1-1774800130.jpg
Bia đá dẫn tích: khắc họa rõ nét cuộc đời và công lao của Chế Thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu.

Nhân dịp này, lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Hải Ninh và đại diện các tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang, tổ dân phố đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại khu di tích.

Ngay trong khuôn viên đền, tấm bia đá nền đen, chữ vàng nổi bật đã khắc họa rõ nét cuộc đời và công lao của Chế Thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu.

dbh2-1774800378.jpg
Lễ giỗ 649 năm của Nguyễn Thị Bích Châu không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm một nhân vật lịch sử mà còn là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng trung hiếu cho thế hệ trẻ

Theo sử liệu: Nguyễn Thị Bích Châu quê ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, là con gái đại thần Nguyễn Tướng Công. Bà nổi tiếng thông tuệ, am hiểu văn chương, thi phú, tinh thông âm luật và có dung mạo xinh đẹp. Năm 1373, bà được vua Trần Duệ Tông tuyển vào cung, được sủng ái và phong làm ái phi, thường gọi là Bích Lưu hoặc Bích Châu.

Bà là người tài sắc, đức độ, được tuyển vào cung không chỉ là bậc hiền phi, bà còn nổi tiếng với tầm nhìn chính trị sâu sắc khi dâng “Kê minh thập sách” – mười điều khuyên về trị quốc, an dân và thận trọng trong chiến sự.

Tuy nhiên, những lời can gián ấy đã không được lắng nghe trước cuộc nam chinh năm 1377. Kết cục, quân Đại Việt thất bại trong Trận Đồ Bàn, để lại bài học lịch sử sâu sắc. Sau biến cố, bà qua đời, song danh tiếng và đức hạnh vẫn được nhân dân đời đời tôn kính, lập đền thờ và suy tôn là Chế Thắng Phu nhân.

dbh3-1774800503.jpg
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hải Ninh, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND phường, Phạm Danh Hiệp đã đọc diễn văn tại lễ dâng hương, dâng hoa nhân kỷ niệm 649 năm ngày mất Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu.

Bia đá tại di tích không chỉ ghi lại tiểu sử mà còn phản ánh quá trình hình thành, trùng tu ngôi đền qua nhiều thời kỳ, thể hiện sự gìn giữ bền bỉ của cộng đồng đối với một biểu tượng văn hóa tâm linh. Không gian đền với kiến trúc cổ kính, hoa văn truyền thống và cảnh quan xanh mát càng tôn thêm vẻ linh thiêng, trang trọng.

Năm 1991, đền thờ Nguyễn Thị Bích Châu được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia. Trải qua 649 năm, ngôi đền linh thiêng này đã trở thành điểm đến tâm linh, thu hút hàng nghìn du khách đến thăm viếng mỗi năm.

Lễ giỗ hằng năm không chỉ là hoạt động tưởng niệm mà còn là dịp nhắc nhớ những giá trị lịch sử và bài học từ “Kê minh thập sách”. Hình tượng Nguyễn Thị Bích Châu vẫn vẹn nguyên ý nghĩa trong đời sống hôm nay, là biểu tượng của trí tuệ, lòng trung nghĩa và trách nhiệm với đất nước.

dbh4-1774800690.jpg
Lễ giỗ thu hút đông đảo du khách già trẻ, gần xa về thắp hương tưởng nhớ công lao của bà

Lễ giỗ 649 năm của Nguyễn Thị Bích Châu không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm một nhân vật lịch sử mà còn là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng trung hiếu cho thế hệ trẻ. Trong bối cảnh hiện đại, việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa như vậy càng trở nên quan trọng, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa Việt Nam bền vững.

dbh5-1774800882.jpg
Bên cạnh phần lễ, diễn ra các hoạt động văn hoá thể thao sôi nổi nhằm tạo không khí vui tươi và thu hút du khách thập phương ↵

Trước anh linh Thánh Mẫu, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang phường Hải Ninh nguyện đoàn kết, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bên cạnh phần lễ, phần hội cũng diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách.

Sự kiện này một lần nữa khẳng định rằng, dù thời gian có trôi qua, những giá trị về đạo đức, lòng trung nghĩa và tinh thần trách nhiệm vẫn luôn được trân trọng và lưu truyền qua nhiều thế hệ. Giáo dục ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ, cũng như quảng bá hình ảnh di tích đến du khách gần xa.

Đăng ký đặt báo