Thác Mơ (Gia Lai): Tuyệt tác giữa núi rừng Tây Nguyên

Thác Mơ - nàng công chúa kiều diễm đang ngủ giữa rừng mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, mạnh mẽ nhưng đầy quyến rũ đang thu hút đông đảo du khách đến khám phá, trải nghiệm.
z3219674636823-f8c161965e8aaa45e4436071dcf3cc51-1654154745.jpg
Thác Mơ

Cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 50km về hướng Tây Bắc, thác Mơ thuộc địa phận làng Nú, xã Ia Khai, huyện Ia Grai, Gia Lai. Với khí hậu đầy nắng và gió, thiên nhiên đã ban tặng cho con người một thác nước như mơ giữa núi rừng Tây Nguyên.

Thác Mơ là một phần của dòng sông Pô Kô huyền thoại. Trên dòng sông có lòng hồ thủy điện Sê San 3A, mà giữa lòng hồ lại lưu giữ di tích lịch sử bến đò A Sanh - nơi gắn liền với tên tuổi anh hùng chèo đò A Sanh, xuất thân từ làng Nú, xã Ia Khai.

Thác nước tuyệt đẹp, nước trên cao đổ xuống từng bậc đá, chảy qua các tầng đá xếp lớp tạo thành những bậc thác tung bọt trắng xóa, khung cảnh thơ mộng làm tan chảy trái tim du khách, hòa quyện cùng thiên nhiên.

Nếu đi bằng đường bộ, trên đường vào thác, du khách sẽ cảm nhận được không gian bao la bạt ngàn cao su xanh mướt vừa thay lá sau giấc ngủ đông dài, cùng vườn điều đang đơm hoa kết trái.

Du khách cũng có thể đi thuyền máy đến Thác cung đường này sẽ xa hơn, phải lên đến xã Ia O, đổi lại du khách sẽ được dạo trên lòng hồ thủy điện Sê San 3A qua làng chài, vẻ đẹp bao la, mênh mông, sức sống mãnh liệt của những cây khô nằm vùi trong nước và người dân làng chài du khách sẽ được tiếp thêm nhiều cảm hứng và yêu thêm cuộc đời này.

Theo cán bộ địa phương ở đây, làng chài có khoảng 100 hộ dân sống cách biệt ở ven hồ thuộc địa phận Kon Tum. Những hộ dân này trước kia sinh sống tại Campuchia sau đó người dân di chuyển và định cư lâu dài lập nên một làng chài nuôi trồng và đánh bắt thủy sản tại đây.

z3219676288005-8bc97a2e07756444eb503336568634b4-1654154751.jpg
Thác Mơ

Sau những phút giây hòa quyện với thiên nhiên trên đò, du khách có thể dừng chân thưởng thức ngay cá tươi, cá khô được đánh bắt tại sông Sê San. Đặc biệt là cá lăng đuôi đỏ sông Sê San nổi tiếng, cá lóc một nắng, các loại cá khô Sê San chỉ có tại nơi đây. Cá khô này khi được chiên với dầu nóng vừa đủ dòn, thêm chút mắm, ớt, đường, đảo đều, du khách thưởng thức khó có thể quên được hương vị này. Đối với người dân miền Bắc khi trời chở lạnh mà dùng món cá này với cơm nóng thì đúng là tuyệt tác chỉ có tại Gia Lai.

Bên ven sống, dưới chân thác có loài rau dớn – người ta hay gọi là vòi voi, cùng các loại rau rừng tự nhiên. Khi nước cá nướng cuốn với các loại rau này chấm với muối ớt có lẽ không ai có thể cưỡng lại được.

Khó có thác nước nào trong vùng có thể sánh với Thác Mơ. Tuy nhiên, Thác Mơ vẫn còn là "nàng công chúa ngủ quên trong rừng" đang chờ đánh thức ở Gia Lai. Thác Mơ vẫn còn sơ khai, mới được phát hiện vài ba năm gần đây, du khách tìm đến nơi đây chủ yếu là tự phát vì vậy thác Mơ cần được đầu tư phát triển nhằm đánh thức những tiềm năng của “nàng công chúa đang ngủ quên”, làm đòn bẩy phát triển kinh tế cho Gia Lai.

z3219677120401-6d782d5908a8ec8ae7523cc10e70a624-1654154751.jpg
Thác Mơ

Chúng ta là những người đẹp, đẹp từ trong tâm hồn, có ý thức biết tìm đến cái đẹp thì cũng nên để cái đẹp đó chia sẻ cho người đến sau. Đến đây du khách không để lại gì ngoài dấu chân, không mang theo gì ngoài những hình ảnh đẹp nên đừng để thác nước ngổn ngang rác sau mỗi cuộc chơi. Hãy cùng nhau giữ gìn tuyệt tác thiên nhiên ban tặng này để thác Mơ không còn là những giấc mơ của riêng ai./.

Phương Mai