
Dự chương trình tại điểm cầu Hà Nội có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Tại điểm cầu Quảng Trị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng đông đảo đại biểu, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và người có công với cách mạng tiêu biểu.

Bốn điểm cầu được đặt tại những địa danh có ý nghĩa lịch sử đặc biệt gồm: Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) và Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh). Mỗi điểm cầu là một biểu tượng của hành trình tri ân, kết nối truyền thống hào hùng của dân tộc với hiện tại và tương lai.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 được lựa chọn làm điểm cầu của Quảng Trị - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi yên nghỉ của hàng vạn anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hiện nghĩa trang còn 5.929 phần mộ chưa xác định được danh tính và là một trong những địa bàn trọng điểm triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trong không gian trang nghiêm của Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, hàng nghìn ngọn nến tri ân được thắp sáng, hòa cùng các điểm cầu trên cả nước mở đầu chương trình với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Với chủ đề xuyên suốt về Chiến dịch 500 ngày đêm, chương trình tái hiện hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thông qua các phóng sự, câu chuyện xúc động về lực lượng rà phá bom mìn, các đội tìm kiếm, quy tập, các nhà khoa học giám định ADN và thân nhân liệt sĩ nhiều năm bền bỉ đi tìm người thân. Qua đó khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong việc đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Sau hơn 50 năm thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập, cả nước đã đưa hơn một triệu hài cốt liệt sĩ về an táng tại các nghĩa trang. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và gần 300.000 phần mộ chưa xác định được thông tin. Chiến dịch 500 ngày đêm đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu khoảng 230.000 phần mộ chưa xác định thông tin; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ nhằm đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính.

Chương trình gồm ba phần: "Những người chưa bao giờ khuất", "Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm" và "Trả lại tên cho các anh", khắc họa sâu sắc hành trình tri ân các Anh hùng Liệt sĩ, đồng thời tôn vinh những tập thể, cá nhân đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Điểm nhấn tại điểm cầu Quảng Trị là phóng sự phản ánh công tác tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và hành trình hơn nửa thế kỷ đi tìm người thân của một gia đình liệt sĩ. Những câu chuyện đầy xúc động đã làm nổi bật ý nghĩa nhân văn của công tác "Đền ơn đáp nghĩa" và trách nhiệm của toàn xã hội đối với các Anh hùng Liệt sĩ.

Trước thời điểm diễn ra cầu truyền hình, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, thỉnh chuông và dành phút mặc niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng Liệt sĩ.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, cùng với việc phối hợp tổ chức thành công điểm cầu chương trình "Sao sáng dẫn đường", tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực như dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ và công trình ghi công trên địa bàn. Qua đó tiếp tục lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần giáo dục lòng yêu nước và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ.