Trận bán kết với U23 Philippines tại giải vô địch U23 Đông Nam Á - Mandiri Cup 2025 diễn ra đầy khó khăn và vất vả với thầy trò HLV Kim Sang Sik.
U23 Philippines là đối thủ rất khác so với U23 Lào và U23 Campuchia ở vòng đấu bảng. Họ sở hữu những cầu thủ chất lượng trong đội hình. Cặp tiền đạo Otu Banatao và Javier Mariona rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, U23 Philippines còn có lợi thế ở khả năng ném biên mạnh của Jian Caraig, khá giống Robi Darwis hay Pratama Arhan của Indonesia.
Bước vào trận đấu, sau những phút đầu bị U23 Việt Nam lấn lướt, các cầu thủ U23 Philippines bất ngờ vùng lên, dâng cao tấn công, dồn ép U23 Việt Nam phải lui về phần sân nhà phòng ngự.
Phút 36, Hiểu Minh phá hụt bóng trong vòng cấm, Bóng đến chân Mariona. Cầu thủ này khống chế bóng gọn ghẽ rồi tung cú vô lê cận thành đánh bại thủ môn Trung Kiên. U23 Philippines bất ngờ vươn lên dẫn trước 1-0.
Sau bàn thua, sức ép là cực lớn lên thầy trò HLV Kim Sang Sik. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, U23 Việt Nam có bàn thắng gỡ hòa do công của tiền đạo Đình Bắc. Từ quả tạt bên cánh trái của Văn Khang, Đình Bắc đánh đầu trúng cột dọc bên phải khung thành U23 Philippines. Bóng bật ra, Đình Bắc nhanh nhẹn băng vào đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn Guimarães, gỡ hòa 1-1.
Sau những phút đầu Hiệp 2 bị ép sân, các cầu thủ U23 Việt Nam dần lấy lại thế trận. Chỉ 2 phút sau khi Công Phương bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi bóng dội trúng xà ngang, Xuân Bắc đưa U23 Việt Nam lội ngược dòng vươn lên dẫn trước 2-1.
Kết quả này được duy trì cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu Đội tuyển U23 Việt Nam lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở trận chung kết giải vô địch U23 Đông Nam Á.
Phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik chia sẻ cảm xúc: "Trước hết, tôi rất vui vì đội đã giành chiến thắng và lọt vào chung kết. Đó là nhờ sự nỗ lực và hỗ trợ tuyệt vời của các cầu thủ trên sân. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới họ. Toàn đội đã chơi tốt và thể hiện đúng với những gì chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho tất cả các cầu thủ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Dù sao, tôi vẫn rất hạnh phúc với chiến thắng này".
Trả lời câu hỏi về trường hợp chấn thương của tiền đạo Quốc Việt sau tình huống bị phạm lỗi - dẫn đến tấm thẻ đỏ của U23 Philippines, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Chúng tôi sẽ phải kiểm tra kỹ hơn vào ngày mai. Hiện tại chưa thể khẳng định liệu Quốc Việt có thể thi đấu ở trận chung kết hay không. Chấn thương có vẻ nằm ở phần mắt cá, và có dấu hiệu sưng lên một chút, nhưng chúng tôi cần kiểm tra chính xác hơn".
Đánh giá về đội chủ nhà U23 Indonesia, HLV Kim Sang Sik nhận định: "Tôi chưa từng đối đầu với huấn luyện viên hiện tại của U23 Indonesia, nên tôi sẽ theo dõi trận đấu của họ hôm nay. Nhưng có thể thấy rằng Indonesia đang ngày một mạnh hơn từ thời HLV Shin Tae Yong. HLV Shin đã giúp Indonesia phát triển rất nhiều. Nhưng dù là gặp ai ở chung kết, chúng tôi vẫn sẽ sẵn sàng và chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu".
Nói về trận chung kết sắp tới, HLV Kim Sang Sik chia sẻ: "Dù đối thủ ở chung kết là U23 Indonesia hay U23 Thái Lan thì cũng đều rất khó khăn. Điều quan trọng để giành chiến thắng là thể lực và sự tự tin. Giống như hôm nay, chúng tôi cần giữ được sự tự tin và nếu chuẩn bị tốt, chúng tôi có thể giành chiến thắng".
Cùng tham dự họp báo với HLV trưởng Kim Sang Sik, Xuân Bắc - cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu cho biết: "Đây là trận đấu khá khó khăn. Tuy nhiên, Ban Huấn luyện đã đưa ra đấu pháp hợp lý để giúp đội giành chiến thắng. Chúng tôi vẫn cần cải thiện hơn nữa khả năng dứt điểm để có thể sớm kết thúc trận đấu sớm hơn trong những tình huống thuận lợi".
Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có quãng thời gian nghỉ 3 ngày trước khi tham dự trận chung kết Mandiri Cup 2025 vào lúc 20h00 ngày 29/07 tới trên sân vận động Gelora Bung Karno, thủ đô Jakarta, Indonesia./.
(Anh Đức, từ thủ đô Jakarta, Indonesia)