Dự lễ giỗ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh Trần Văn Nam, gia đình thân nhân liệt sỹ dân công hỏa tuyến cùng đông đảo bà con, nhân dân Bình Chánh, Tân Bình, Tân Phú, Củ Chi… tham dự.
Cách đây 55 năm, vào tối thứ Bảy (ngày 15/6/1968 tức ngày 20/5 Âm lịch) những người con quê hương Vĩnh Lộc ban ngày vui với đồng áng cày cấy, đêm đến họ tải thương, tải đạn phục vụ cách mạng. Cũng như mọi đêm khi hoàn thành nhiệm vụ về đến đồng bưng Láng Sấu nay là ấp 4 xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM bỗng bầu trời rực sáng, từng loạt đạn róc két xối xả vào đoàn dân công đã cướp đi 32 sinh mạng không một tấc sắt phòng thân họ chỉ biết lấy thân mình che chở cho nhau. Sự hy sinh của những dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc chân trần, chí thép là biểu tượng ngời sáng về tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.
Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Bình Chánh Phạm Văn Lũy ôn lại truyền thống hào hùng của người dân Vĩnh Lộc: "Mảnh đất Vĩnh Lộc ngày xưa - nay là xã Vĩnh Lộc A và xã Vĩnh Lộc B, nơi mà mỗi vuông tre đều thấm máu qua 3 thế hệ giờ đây đang xanh lại màu xanh cuộc sống, đang chuyển mình đổi mới từng ngày. Dấu chân của các dân công ngày ấy vẫn còn nơi cánh đồng bưng ngày nào nhưng nơi đây nay đã nở hoa, tỏa sắc. Sự chuyển mình phát triển mạnh mẽ, vững bước đi lên của Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B chính là sự tri ân có ý nghĩa thiết thực nhất đối với công ơn to lớn của các thế hệ cha anh. Sự hy sinh kiên cường, anh dũng của những người con gái, con trai của quê hương Vĩnh Lộc anh hùng đã minh chứng cho lời thề chung: Dù núi Trường Sơn có chuyển mình, sông Cửu Long có dậy sóng, thề cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh, không có gì quý hơn độc lập tự do".
Thay mặt thế hệ trẻ, anh Nguyễn Quang Tuấn, Bí thư Huyện Đoàn Bình Chánh, đã gửi lời tri ân sâu sắc đến 32 dân công hỏa tuyến đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, được gọi bằng anh, bằng chị vì đã ra đi khi tuổi vừa mười sáu, đôi mươi. Sự hy sinh của người dân công hỏa tuyến đã hun đúc và bồi đắp các giá trị của tuổi trẻ trong thời đại Hồ Chí Minh "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", "Tổ quốc gọi, thanh niên đáp lời", biết lấy khát vọng cống hiến làm lẽ sống cho thanh niên.