“Để mất niềm tin của dân thì lấy lại khó lắm”!

Mẹ tôi, cụ Nguyễn Thị Mão, sinh năm 1927, tại làng Kỳ Mành, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Mẹ vào Đảng CSVN từ năm 1949, tuổi Đảng của mẹ (73 năm) nhiều hơn tuổi đời của tôi, nhưng trí tuệ của mẹ minh mẫn và sáng suốt.
269964877-4630630837053808-7551563373696840736-n-1654397850.jpg

Có lần xem ti vi, thấy Đài truyền hình Trung ương đưa tin khởi tố và bắt tạm giam mấy ông nguyên Bộ trưởng và Thứ trưởng, mẹ buột miệng: “Trung ương gì mà ăn cắp, ăn trộm của Nhà nước để phải đi tù nhiều thế. Trung ương ngày xưa sáng từ đầu xuống chân, sạch từ chân lên đầu chứ không hư như thế”.

Tôi nghe mẹ phàn nàn bỗng dưng cảm thấy chạnh lòng, đành lấy mấy lời của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười trong Đại hội VIII của Đảng để giải thích cho cụ yên tâm “Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi, chỗ nào sâu thì ta cắt bỏ, chỗ nào dột thì ta dói lại để dùng”.

Nghe tôi nói xong, mẹ im lặng một lúc rồi nói tiếp “Mẹ nói để con góp ý cho Trung ương lo mà giữ gìn đạo đức, chứ để mất niềm tin của dân thì lấy lại khó lắm”.

Tôi nghĩ, câu nói của mẹ cũng là tâm tư của lớp đảng viên 3 thời kỳ nhắc nhở Đảng ta phải lo chống tham nhũng và giữ gìn phẩm chất cho cán bộ, đảng viên để lấy lại lòng tin của nhân dân là điều tối thượng hiện nay.

Lời góp ý của Cụ (tấm lòng người đảng viên lão thành, mẫu mực, trung kiên, 73 năm tuổi Đảng) với Đảng rất thẳng thắn, chân thành, đầy tâm huyết, đó cũng là sự mong mỏi của trăm triệu người dân đất Việt./.