
Trận Tứ kết đầu tiên trên sân Hàm Rồng là cuộc đối đầu giữa U17 CLB bóng đá TP. Hồ Chí Minh và U17 SHB Đà Nẵng. Hai đội bóng mang đến màn rượt đuổi tỉ số đầy kịch tính và cảm xúc.
Đội bóng TP. Hồ Chí Minh nhập cuộc tự tin và sớm có bàn thắng mở tỉ số trận đấu ở phút 14 do công của Nguyên Anh. Tuy nhiên, U17 SHB Đà Nẵng nhanh chóng đáp trả khi Đình Giang và Văn Ẩn lần lượt ghi bàn ở các phút 20 và 38, giúp đội bóng sông Hàn vượt lên dẫn ngược 2-1 trước giờ nghỉ.
Bước vào Hiệp 2, U17 CLB bóng đá TP. Hồ Chí Minh dâng cao đội hình, vùng lên tấn công mạnh mẽ.
Chỉ trong vòng 5 phút, từ phút 63 đến phút 68, Quang Hưng cùng Phú Ngọc liên tiếp lập công để đưa đội bóng phía Nam vượt lên dẫn dẫn ngược 3-2.
Không chịu buông xuôi, các cầu thủ U17 SHB Đà Nẵng thi đấu đầy nỗ lực và quyết tâm. Đình Giang hoàn tất cú hat-trick với hai bàn thắng ở các phút 75 và 82, giúp đội bóng sông Hàn lội ngược dòng giành chiến thắng nghẹt thở 4-3. U17 SHB Đà Nẵng giành tấm vé đầu tiên vào bán kết.

Ở trận tứ kết thứ hai trên sân Pleiku, U17 Huế tạo nên bất ngờ khi cầm hòa U17 Thể Công Viettel 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, đội bóng Cố đô thi đấu kỷ luật và kiên cường để bảo toàn tỉ số, đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu đầy may rủi.
Trên chấm 11m, U17 Huế thi đấu bản lĩnh hơn để giành chiến thắng 6-5, qua đó chính thức ghi tên mình vào bán kết.

Trận tứ kết thứ ba là cuộc so tài giữa U17 Hà Nội và U17 PVF-CAND. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng Thủ đô lập tức dâng cao đôi hình, tràn lên tấn công, gây sức ép về khung thành đối phương.
Sự cơ động của tuyển thủ Chu Ngọc Nguyễn Lực giúp U17 Hà Nội liên tục tổ chức các đợt tấn công và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm.
U17 PVF-CAND cho thấy họ không dễ bị khuất phục. Các học trò của HLV Nguyễn Xuân Thành thi đấu quyết tâm, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và hóa giải hiệu quả những đợt tấn công của đội bóng Thủ đô.
Phút 60, sau nhiễu nỗ lực thất bại, Chu Ngọc Nguyễn Lực đá phát góc thuận lợi, Minh Đức bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Gia Bảo. U17 Hà Nội vượt lên dẫn trước 1-0.
Sau bàn thua, U17 PVF-CAND nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng không hiệu quả.
Chung cuộc, U17 Hà Nội giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U17 PVF-CAND để giành quyền vào bán kết.

Ở trận tứ kết còn lại, U17 Sông Lam Nghệ An và U17 PVF tạo nên một trận cầu sôi nổi và hấp dẫn. Với lực lượng được đánh giá khá cân bằng, hai đội thi đấu giằng co và liên tục đáp trả những pha tấn công của đối phương.
Trân đấu chỉ thực sự trở nên hấp dẫn trong những phút cuối. Phút 76, từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Việt Duy dứt điểm chính xác, đưa U17 Sông Lam Nghệ An vượt lên dẫn 1-0.
Không chấp nhận thất bại, U17 PVF lập tức gia tăng sức ép và nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Phút bù giờ 90'+3', từ quả phạt góc bên cánh phải, đội trưởng Đăng Khoa bật cao đánh đầu tung lưới đội bóng xứ Nghệ, gỡ hòa 1-1.
Kết thúc thời gian thi đấu chính thức với tỉ số hòa, hai đội buộc phải phân định thắng thua trong loạt sút luân lưu đầy may rủi. Trên chấm 11m, U17 PVF bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng 4-2 trước U17 Sông Lam Nghệ An. Kết quả này giúp U17 PVF giành tấm vé cuối cùng vào bán kết giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia - Cúp Rồng Đỏ 2026.

Hai cặp đấu bán kết sẽ diễn ra vào chiều mai 27/07 cùng trên sân vận động Pleiku. Vào lúc 14h00 là cuộc đối đầu giữa U17 Huế và U17 Đà Nẵng. Tiếp đó, vào lúc 16h30 là cuộc so tài giữa U17 Hà Nội và U17 PVF./.