
Tại Vòng chung kết giải vô địch U17 châu Á 2025 diễn ra từ 03/04 - 20/04/2025 tại Saudi Arabia, kết quả bốc thăm đã đưa đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở Bảng B cùng với các đội tuyển U17 Nhật Bản, U17 Australia và U17 UAE. Đây là thử thách rất lớn của các cầu thủ trẻ Việt Nam khi nằm ở bảng đấu có sự góp mặt của nhà đương kim vô địch U17 Nhật Bản, U17 Australia - đội bóng đã từng 3 lần lọt vào tới bán kết và U17 UAE - đội bóng thuộc nhóm hạt giống số 4 nhưng cũng rất đáng gờm.
Trước giờ ra quân, HLV Cristiano Roland đã nhận định, đối với đội tuyển U17 Việt Nam, mỗi trận đấu tại Bảng B sẽ có ý nghĩa quan trọng như một trận chung kết. Mục tiêu của U17 Việt Nam ở giải đấu năm nay là lọt vào 1 trong 2 vị trí dẫn đầu Bảng B, qua đó giành vé tham dự giải vô địch thế giới - World Cup U17 2025. Trước những đối thủ rất mạnh đến từ những nền bóng đá hàng đầu châu lục, hơn hẳn về mặt đẳng cấp, mục tiêu này thực sự rất khó khăn. Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ phải chắt chiu từng cơ hội, tận dụng từng tình huống tấn công để có thể giành được lợi thế trước các đội bóng rất mạnh.

Bước vào trận đấu, biết mình biết người, đội tuyển U17 Việt Nam chấp nhận vị thế cửa dưới, chủ trương lùi sâu đội hình về phần sân nhà, chơi phòng ngự chắc chắn, chặt chẽ, chờ đợi cơ hội để tổ chức các đường phản công nhanh.
Trong khi đó, U17 Australia tận dụng lợi thế về chiều cao, thể hình và thể lực để chơi bóng bổng. Bóng được tạt bổng từ hai biên vào trong vòng cấm của U17 Việt Nam để cho các cầu thủ cao to băng vào đánh đầu chiến thuật và dứt điểm.
Sau những phút đầu bị ép sân, các học trò của HLV Cristiano Roland dần lấy lại thế trận, cầm bóng nhiều hơn, triển khai tấn công chậm và chắc chắn.
Phút 15, đội tuyển U17 Việt Nam có cơ hội khi Việt Long thực hiện đường tạt bổng thuận lợi bên cánh phải vào vòng cấm U17 Australia. Bóng đi cắt ngang khung thành, Duy Khang xoài người nhưng không kịp chạm chân vào bóng, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số trận đấu một cách đáng tiếc.

Trước tính chất quan trọng của trận ra quân, cả hai đội đều không dám mạo hiểm dâng quá cao đội hình để tấn công. Nếu quá mải mê tấn công, rất có thể sẽ bị dính những đòn "hồi mã thương". Trong một bảng đấu khó khăn, chỉ cần một sai lầm đều sẽ khiến các đội phải trả giá đắt.
Phút 26, trong tình huống tấn công của U17 Australia, Hồng Phong đã phạm lỗi với TaTu trong vòng cấm. Trọng tài rất nhanh chóng chỉ tay vào chấm 11m, quuyết định cho đội bạn được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, đội trưởng U17 Australia - Macnicol đã sút bóng dội xà ngang khung thành thủ môn Xuân Tín, đập đất bật ra, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số trận đấu.
Trong pha quay chậm, có vẻ như bóng đã đi vào trong cầu môn U17 Việt Nam. Nhưng giải đấu năm nay không áp dụng công nghệ VAR ở các trận đấu vòng bảng nên các trọng tài có lẽ đã không theo kịp tình huống bóng nhanh, từ chối công nhận bàn thắng cho U17 Australia.

U17 Việt Nam và U17 Australia tiếp tục chơi thận trọng trong một thế trận chặt chẽ. Các cầu thủ cả hai đội đeo bám rất quyết liệt, không ngại va chạm để cản phá các đường tấn công của nhau.
Phút 41, đội trưởng Macnicol dốc bóng rồi tung cút sút xa rất căng sát vòng cung 16m50, đánh bại thủ môn Xuân Tín, mở tỉ số trận đấu. U17 Australia vươn lên dẫn trước 1-0.
Đây cũng là tỉ số của hiệp đấu đầu tiên. Hai đội rời sân tạm nghỉ mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Bước vào Hiệp 2, HLV Cristiano Roland lập tức thực hiện thay đổi cầu thủ. Tiền đạo Văn Bách được tung vào sân thay cho tiền đạo Thiên Phú. Một sự thay đổi người để gia tăng sức tấn công cho U17 Việt Nam.
Ngay phút đầu tiên của hiệp đấu thứ hai, tiền vệ Anastasio thực hiện một cú sút rất căng về phía khung thành của thủ môn Xuân Tín. Rất may bóng rội xà ngang bật ra, bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho U17 Australia.
Chỉ 3 phút sau, U17 Việt Nam có bàn gỡ hòa. Xuất phát từ pha ném biên bên cánh phải, Văn Bách đánh đầu ngược đưa bóng vào vòng cấm. Duy Khang băng xuống rất nhanh nhận bóng rồi dứt điểm rất khéo léo ở góc hẹp, đánh bại thủ môn Ajanovic, gỡ hòa 1-1.

Sau bàn gỡ, tinh thần của các cầu thủ U17 Việt Nam lên rất cao. Các học trò của HLV Cristiano Roland thi đấu hưng phấn, tấn công dồn dập, gây sức ép về phía khung thành U17 Australia.

Phút 60, Duy Khang - tiền vệ vừa ghi bàn gỡ hòa cho U17 Việt Nam bị đau. HLV Cristiano Roland thay liền 2 cầu thủ. Gia Bảo và Đức Nhật vào sân thay Văn Khánh và Duy Khang.
Sau những phút dâng cao tấn công không đem lại hiệu quả, HLV Cristiano Roland lại điều chỉnh chiến thuật. Các cầu thủ U17 Việt Nam chủ động lùi sâu đội hình để thi đấu chắc chắn, phòng ngự chặt chẽ.
Trong khi đó, U17 Australia không chấp nhận một trận hòa. Được đánh giá mạnh hơn, U17 Australia dồn đội hình lên tấn công, hòng tìm kiếm một chiến thắng trước U17 Việt Nam để tạo lợi thế sau lượt trận đầu tiên tại Bảng B.
Phút 81, Việt Long không thể tiếp tục thi đấu. HLV Cristiano Roland buộc phải tung Duy Đăng vào sân thay cho cầu thủ này.

Phút 89, nhận đường chuyền của đồng đội, Văn Bách dốc bóng bên cánh trái, đối mặt với thủ môn Ajanovic. Tiếc rằng cú sút của tiền đạo Văn Bách quá hiền để thủ môn đội bạn dễ dàng cản phá, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho U17 Việt Nam.
Trận đấu có tới 8 phút bù giờ. U17 Australia khá nôn nóng trong các tình huống lên bóng. Đội bạn tấn công dồn dập, ép sân liên tục và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành thủ môn Xuân Tín. Lần thứ 3 ở trận đấu này, bóng dội xà ngang khung thành U17 Việt Nam bật ra.
Phút bù giờ cuối cùng 90'+8, Nguyên Lực tung cú sút căng trong vòng cấm. Bóng đập trúng cột dọc khung thành U17 Australia, đập người thủ môn Ajanovic ra ngoài, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng một cách đáng tiếc.
Đây cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng của trận đấu. Chung cuộc, U17 Việt Nam hòa 1-1 U17 Australia trong trận ra quân tại Bảng B, vòng chung kết giải vô địch U17 châu Á 2025. Mỗi đội có được 1 điểm sau lượt trận đầu tiên.
Ở lượt trận thứ hai, đoàn quân của HLV Cristiano Roland sẽ đối đầu với đội tuyển U17 Nhật Bản vào lúc 22h00 (giờ Việt Nam) ngày mai 07/04/2025./.