
Hai năm nay, với nhiều người dân địa phương cũng như những người có dịp đi qua mảnh vườn được anh Lục thuê để trồng rau đều không khỏi trầm trồ và dừng lại để chiêm ngưỡng.
Trên mảnh vườn hơn 1 ha tại xã Thạch Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) từng là cây bụi và vài cây keo tràm không mang lại hiệu quả kinh tế, gây lãng phí đất. Trong một lần đi qua đây, anh Lục thấy được lợi thế của mảnh đất này nên đã thuê lại rồi quy hoạch để trồng dưa chuột, dưa lê, bầu, bí, các loại rau… Việc chuyển đổi đã mang lại hiệu quả rõ rệt trên cùng một đơn vị diên tích, mang lại thu nhập khá cho gia đình.

Những ngày này, vườn rau của anh Lục đang vào vụ thu hoạch bí, dưa chuột, mướp đắng… để cung ứng ra thị trường. Mỗi ngày từ khu vườn này, anh Lục cung ứng ra thị trường trên dưới 2 tạ rau củ các loại.
Nhìn mảnh vườn xanh tốt được quy hoạch bài bản với nhiều loại rau trái không ai nghĩ đó là mảnh vườn được quy hoạch, chăm bón của một đàn ông từ tỉnh khách đến làm.

Dưới cái nắng nóng 38 - 40 độc C tại Hà Tĩnh nhưng những dàn bí, mướp đắng, dưa lê… vẫn xanh mướt, sai trĩu quả. Trên mảnh vườn đó, 3 công nhân mỗi ngày một việc, buổi thì thu hoạch quả, bưởi đi cắt lá tỉa cành hoặc làm dàn cho bầu bí leo…
Anh Lục chia sẻ: Năm 2024, trong một lần tình cờ đi qua vùng này, tôi thấy mảnh đất này nằm ở vị trí giao thông khá thuận lợi, đất đai tơi xốp, nguồn nước đảm bảo .. nhưng người dân chưa đầu tư trồng cây mà gần như bỏ hoang đất. Tôi thấy tiếc đất nên hỏi thuê lại để trồng rau.

Năm đầu tiên sau khi thuê đất, anh Lục bắt tay vào xới xáo, quy hoạch vùng trồng và bắt tay vào trồng rau.
Ngay vụ rau củ đầu tiên, năm 2025, cây phát triển tốt, nhưng đến thời kỳ thu hoạch lại gặp các cơn bão lớn, số rau củ bị hư hỏng gần hết, công sức vốn liếng bỏ ra gần như mất trắng. Không nản chí, anh Lục tiếp tục tổ chức sản xuất lại vụ rau khác, đất đã không phụ lòng người, những vụ rau củ sau luôn mang lại năng suất và sản lượng cao cho anh.

Để phục vụ việc sản xuất, thu hoạch tại vườn, anh Lục thuê 3 lao động cố định tại địa phương.
Anh Lục chia sẻ: “Tôi có niềm đam mê nông nghiệp, sau đó lại có một thời gian làm việc tại HTX nông nghiệp nên có một ít kiến thức để trồng cây và học hỏi thêm kiến thức từ sách vở. Lúc đó, khi gặp được mảnh đất này, tôi quyết định nghỉ việc và tự mình phát triển vườn cây của riêng mình thay vì đi làm thuê”.

Với vườn rau củ của mình, anh Lục trồng xen kẽ nhiều loại rau củ khác nhau để đa dạng hóa cây trồng và luôn có rau củ để thu hoạch cung ứng ra thị trường.
Để phục vụ cây giống cho nhà vườn, anh Lục tự ươm và chăm cây giống để sản xuất. Ngoài bản thân anh Lục làm vườn, anh còn tạo công ăn việc làm ổn định cho 3 lao động địa phương. Ngoài thu nhập từ vườn rau của mình, anh Lục cung ứng cây giống và thiết kế, trồng cây cho một số nhà vườn, trang trại trên địa bàn xã Thạch Xuân và vùng lân cận.

Rau củ tại vườn của anh Lục thường xuyên được cung ứng cho các nhà hàng, quán ăn và các thương lái tại chợ đầu mối Bình Hương của tỉnh Hà Tĩnh. Từ mảnh vườn này, sau khi trừ các khoản chi phí đã mang lại nguồn thu nhập cao hơn rất nhiều so với mức lương anh đi làm thuê. Mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương.