Thị Mầu đi đâu

z3277831986387-7a59062a334c9cbbb347a3cde98229f5-1647852325.jpg

Ảnh Nhiếp ảnh gia Ngô Văn Bình

***

Hoa đổ mái chùa Thị Mầu đâu?

Phải trong lấp lánh âm dương ngói

Hay ngược ba chìm bảy nước sâu

Thôi để "rối" lên rồi ta hỏi.

"Rối" rằng người của trăm năm ấy

Môi đậu trên cành Gạo thắm kia

Tóc xanh xanh biếc vào trong núi

Nụ cười lẳng mãi tận canh khuya.

Áo "Mầu" xếp nếp quanh Đình Thủy

Quạt múa hoa xòe nắng nắng xuân

Giọng ca thánh thót lên Cắc Cớ

Cầu Kiều đợi đợi nhón bước chân.

Mầu ơi cái thuở em ngược lối

Cũng bởi hương nồng trái táo tơ

Từ bi Sen nở quanh Đài Phật

Ngàn năm Mầu - Kính vẫn dệt thơ.

HN, T3/2022.

phuong-anh1-1647857550.jpg
Tác giả Nguyễn Phương Anh

Nguyễn Phương Anh