Đội tuyển U22 Việt Nam và đội chủ nhà Thái Lan là hai đội giành quyền lọt vào trận chung kết của môn bóng đá nam, Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 33 Thái Lan 2025.
Tại vòng bán kết, trong khi U22 Việt Nam giành chiến thắng muộn 2-0 trước đội tuyển U22 Philippines, đội chủ nhà U22 Thái Lan đã đánh bại U22 Malaysia 1-0 ở trận bán kết còn lại.
Bước vào trận đấu với U22 Việt Nam, đội chủ nhà thể hiện quyết tâm giành chiến thắng ngay trên sân nhà để đoạt tấm huy chương vàng danh giá nhất của SEA Games 33.
Trong Hiệp 1, U22 Thái Lan là đội chơi ép sân. Các cầu thủ chủ nhà kiểm soát thế trận trên sân, dâng cao đội hình tấn công dồn dập và tạo ra sức ép lớn lên khung thành thủ môn Trung Kiên.
Trong khi đó, HLV Kim Sang Sik chủ trương cho các học trò chơi thấp, lùi sâu để phòng ngự bên phần sân nhà, chờ đợi các đường phản công nhanh.
Nỗ lực ép sân của đội chủ nhà đã phát huy hiệu quả. Phút 20, Yotsakon Burapha sút phạt thành công mở tỉ số trận đấu. U22 Thái Lan vươn lên dẫn trước 1-0.
Chỉ sau đó hơn 10 phút, từ pha phản công nhanh, đội trưởng Seksan Ratree đi bóng và dứt điểm ở rìa cấm địa trong thế trống trải. Trung Kiên đã chạm được tay vào bóng, nhưng không thể cứu thua cho U22 Việt Nam. 2-0 cho đội chủ nhà.
Các cầu thủ U22 Việt Nam có dấu hiệu tâm lý sau 2 bàn thua chóng vánh và thậm chí còn có thể thua thêm trong Hiệp 1.
Nhận thấy sự bất ổn ở tuyến giữa khi thiếu khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và phát động tấn công, HLV Kim Sang Sik quyết định có những điều chỉnh nhân sự.
Thái Sơn vào thay Nguyễn Thái Quốc Cường khi Hiệp 1 còn chưa kết thúc. Bước sang Hiệp 2, HLV trưởng U22 Việt Nam tiếp tục thay Khuất Văn Khang và Lê Viktor bằng Văn Thuận và tiền đạo Thanh Nhàn.
Chính Thái Sơn là cầu thủ tung ra đường chọc khe thông minh cho tiền đạo Đình Bắc thoát xuống đối mặt với Phosaman Sorawat. Thủ môn U22 Thái Lan buộc phải phạm lỗi giúp Việt Nam có một quả phạt đền.
Đích thân Đình Bắc dứt điểm thành công trên chấm 11m, ghi bàn thắng mở đầu cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của đoàn quân HLV Kim Sang Sik.
Bàn thắng giúp U22 Việt Nam cởi bỏ áp lực tâm lý, các cầu thủ tràn lên tấn công, gây sức ép dồn dập.
Chỉ 11 phút sau, U22 Việt Nam có bàn thắng gỡ hòa. Từ quả phạt góc của Văn Thuận, các trung vệ Lý Đức và Hiểu Minh bật cao đánh đầu.
Chính áp lực của các trung vệ Việt Nam khiến Waris Choolthong phản lưới nhà, san bằng cách biệt 2-2.
Trong những phút cuối trận, hai đội chơi đôi công, ăn miếng trả miếng nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. 90 phút thi đấu chính thức kết thúc với tỉ số hòa 2-2, buộc hai đội phải thi đấu 2 hiệp phụ.
Bước ngoặt của trận đấu đến ở hiệp phụ thứ nhất. Chỉ 6 phút sau khi hiệp phụ thứ nhất bắt đầu, ba cầu thủ vào sân thay người đã phối hợp tạo nên bàn thắng quý hơn vàng cho U22 Việt Nam.
Thái Sơn chuyền cho Văn Thuận xử lý bình tĩnh trong khu vực 16m50. Số 10 của U22 Việt Nam sút chìm buộc thủ môn Sorawat đẩy bóng ra. Thanh Nhàn ập vào rất nhanh, đá bồi nâng tỉ số lên 3-2. Tiền đạo U22 Việt Nam phấn khích, cởi áo ăn mừng và chấp nhận thẻ vàng.
Những phút còn lại của trận đấu, đội chủ nhà dồn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng thủ của U22 Việt Nam đã đứng vững, bảo toàn được lợi thế cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.
Đội tuyển U22 Việt Nam đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục, thắng ngược đội chủ nhà U22 Thái Lan với tỉ số 3-2.
Thầy trò HLV Kim Sang Sik chính thức giành tấm huy chương vàng tại môn bóng đá nam Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 33 Thái Lan 2025. Hoàn thành trọn vẹn các mục tiêu đã đặt ra trong năm 2025./.
Anh Đức - Hồng Anh