Khát vọng phát triển từ những bản làng vùng cao xứ Thanh – Bài 3: Những người “thắp lửa”

Giữa những bản làng cheo leo nơi núi rừng xứ Thanh, nơi cuộc sống còn nhiều gian khó, vẫn có những con người lặng lẽ đến, thắp lên hy vọng và khơi dậy niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn. Họ là những cán bộ, giáo viên, y bác sĩ… không quản ngại gian khổ, gác lại những thuận lợi nơi phố thị để mang tri thức, sức khỏe và tình yêu thương đến với đồng bào.
nguoi-thap-lua-1-1742697476.jpg
Nhờ những nỗ lực không ngừng, diện mạo huyện Mường Lát đã đổi thay

Thắp sáng niềm tin

Những lớp học đơn sơ mọc lên giữa đại ngàn, nơi trẻ em vùng cao lần đầu biết đến con chữ. Những trạm y tế nhỏ bé nhưng ấm áp tình người, trở thành điểm tựa sức khỏe cho bao gia đình. Những mô hình kinh tế mới dần hình thành, mở ra hướng đi bền vững cho người dân.

Tất cả đều là kết tinh của bao tháng ngày nỗ lực, của những trái tim tận tụy luôn đau đáu với sự phát triển vùng cao. Họ không chỉ mang đến kiến thức, kỹ năng mà còn thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, truyền đi khát vọng vươn lên trong mỗi con người nơi đây.

nguoi-thap-lua-4-1742697578.jpg
Trước đây, các thầy cô phải lặn lội vào từng nhà vận động các cháu đến trường

Trong số những con người tận tụy ấy, bác sĩ Hồ Văn Trọng – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát, là một điển hình. Năm 1998, khi còn là một chàng thanh niên trẻ, anh đã gác lại cơ hội làm việc nơi phố thị để theo tiếng gọi của ngành y, ngược lên vùng biên viễn Mường Lát, nơi khi đó là điểm nóng của dịch sốt rét và HIV/AIDS. Những chuyến đi bộ hàng trăm cây số, băng rừng, vượt núi để mang thuốc đến với bà con đã trở thành một phần ký ức không thể phai mờ.

Theo Bác sĩ Hồ Văn Trọng, Mường Lát là mảnh đất đã gắn bó với anh từ những ngày đầu lập huyện. Anh vẫn nhớ những lần cùng đồng nghiệp cõng thuốc vào bản, len lỏi qua những con dốc cheo leo, băng qua những cánh rừng hun hút. Đó không chỉ là công việc, mà còn là trách nhiệm, là tình thương.

"Chúng tôi đi, không chỉ mang thuốc men, mà còn mang theo hy vọng. Mỗi chiến dịch kéo dài nhiều tháng ròng, nhưng chúng tôi hiểu rằng, sau mỗi bước chân là một cuộc đời cần được cứu giúp. Có những lúc tưởng như gục ngã trước gian khó, nhưng chính những ánh mắt biết ơn, những cái nắm tay thật chặt đã tiếp thêm cho chúng tôi sức mạnh. Chúng tôi biết mình không đơn độc, và những gì mình làm, dù nhỏ bé, cũng đang góp phần đổi thay cuộc sống nơi đây”, anh Trọng chia sẻ.

nguoi-thap-lua-5-1742697664.jpg
Bác sĩ Hồ Văn Trọng (thứ 2 từ trái sang phải) thường xuyên xuống cơ sở thăm hỏi, truyền thông phòng, chống dịch bệnh cho người dân (ảnh nhân vật cung cấp)

Không chỉ có bác sĩ Trọng, giữa đại ngàn xanh thẳm của xứ Thanh, còn có những người thầy giáo, cô giáo đã chọn núi rừng làm nhà, lấy bản làng làm quê hương thứ hai. Họ là những người "cõng chữ lên non", vượt qua những con đường gập ghềnh, những con suối hiểm trở, mang tri thức đến cho những đứa trẻ vùng cao.

Những lớp học tạm bợ được dựng lên dưới mái tranh vách nứa, tiếng ê a đánh vần vang vọng giữa núi rừng tĩnh lặng. Những ánh mắt thơ ngây, háo hức nhìn lên bảng đen, những bàn tay nhỏ bé run run cầm bút viết những nét chữ đầu tiên. Đó là những khoảnh khắc thiêng liêng, là minh chứng cho khát vọng vươn lên của cả thầy và trò.

Thầy Nguyễn Văn Giang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS thị trấn Mường Lát, là một trong những người như thế. 30 năm gắn bó với Mường Lát, thầy Giang vẫn nhớ như in những ngày đầu đặt chân đến mảnh đất này.

Năm 1990, vượt qua chặng đường gian nan, để lại vợ con, thầy khăn gói lên biên giới nhận nhiệm vụ. Mường Lát khi ấy còn vô cùng nghèo khó và thiếu thốn, những chuyến về thăm gia đình mất cả hai ngày đường.

nguoi-thap-lua-1-1742697774.png
Nhờ đổi mới tư duy sản xuất, gạo nếp Cay Nọi đã trở thành sản phẩm OCOP tiêu biểu của huyện Mường Lát.

Trong những ngày ấy, thầy Giang và các thầy cô khác không chỉ là người thầy dạy chữ, mà còn là người thân, là chỗ dựa tinh thần cho bà con nơi đây. Họ không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn trao đi tình yêu thương, sự sẻ chia. Khi ốm đau, bệnh tật, họ trở thành người thầy thuốc bất đắc dĩ, với những lọ thuốc ít ỏi mang từ quê lên. Khi có những hủ tục, mê tín dị đoan, thầy trở thành người khuyên nhủ, người dẫn đường, dùng lời lẽ chân thành để giúp bà con hiểu biết hơn. Họ đã hy sinh tuổi thanh xuân, gác lại những tiện nghi nơi phố thị, để mang ánh sáng tri thức đến với những bản làng xa xôi.

“Tôi đã từng nghĩ đến việc rời xa nơi này, tìm kiếm một cuộc sống dễ dàng hơn. Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng, sứ mệnh của mình là ở đây, là mang tri thức đến cho những đứa trẻ vùng cao. Tôi tin rằng, tri thức có thể thay đổi số phận, và tôi muốn trở thành người thắp lên ngọn lửa hy vọng trong các em”, thầy Nguyễn Văn Giang chia sẻ.

Mở tương lai tươi sáng

Những con đường mòn ngoằn ngoèo xuyên qua núi rừng xứ Thanh đã chứng kiến biết bao bước chân thầm lặng của những người gieo chữ, cứu người, khai mở tri thức. Giữa những gian khó, họ vẫn vững bước, kiên trì với sứ mệnh cao cả của mình là mang lại tương lai tươi sáng cho những bản làng xa xôi.

Không chỉ có đội ngũ trí thức lên làm nhiệm vụ, mà chính những người nông dân, doanh nhân, thanh niên bản địa đã quyết tâm ở lại quê hương, tìm tòi những mô hình phát triển kinh tế bền vững. Họ không đơn thuần là những người lao động, mà còn là những người truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần đổi mới trong cộng đồng.

nguoi-thap-lua-2-1742697971.JPG
Gia Po Nại, một trong những thanh niên tiêu biểu thay đổi tư duy canh tác đem lại hiệu quả kinh tế cao

Anh Gia Po Nại, Trưởng bản Lốc Há, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, là một trong những tấm gương điển hình. Sinh năm 1985, ngay từ khi còn nhỏ, Po Nại đã có cơ hội tiếp xúc với các thầy cô giáo và những cán bộ lên công tác, từ đó khơi dậy trong anh ý chí vượt núi, vươn lên thay đổi cuộc sống. Vốn nhanh nhạy và ham học hỏi, anh không ngừng tìm tòi, học tập để tìm ra hướng đi phù hợp cho bản làng mình.

"Mình sinh ra và lớn lên ở đây, mình hiểu rõ những khó khăn của bà con. Mình tin rằng chỉ có lao động, sáng tạo và tri thức mới giúp bản làng phát triển. Tôi muốn chứng minh rằng người trẻ hoàn toàn có thể làm giàu trên chính mảnh đất quê hương", anh Gia Po Nại chia sẻ.

Không chỉ riêng Po Nại, mà còn có nhiều thanh niên khác đang nỗ lực thay đổi diện mạo vùng cao xứ Thanh. Họ học hỏi cách làm kinh tế từ những vùng phát triển, mang kiến thức về áp dụng vào quê hương, từ đó tạo ra những mô hình kinh tế hiệu quả. Những hợp tác xã dần được hình thành, những sản phẩm nông sản sạch của vùng cao ngày càng vươn xa, mở ra cơ hội phát triển bền vững cho cộng đồng.

nguoi-thap-lua-3-1742698033.JPG
Mô hình nuôi cá kết hợp trồng rừng và du lịch sinh thái của ông Phạm Bá Thoa (bản Quang Vinh, xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa) mang lại thu nhập hơn 300 triệu đồng mỗi năm.

Bên cạnh đó, các cán bộ địa phương cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển này. Bà Trương Thị Huyên, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Mường Lát, cho biết: "Những năm qua, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở huyện đã phát huy vai trò cầu nối giữa đồng bào với chính quyền, góp phần thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc.

Họ tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đồng thời, họ cũng tích cực đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội."

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả người dân và cán bộ, vùng cao xứ Thanh đang từng ngày đổi thay. Những con đường bê tông vững chãi thay thế lối mòn gập ghềnh, những ngôi trường khang trang mọc lên giữa đại ngàn, những bản làng từng chìm trong đói nghèo nay đã bừng sáng hy vọng. Quan trọng hơn cả, trong mỗi người dân nơi đây, một ngọn lửa mới đã được thắp lên – ngọn lửa của khát vọng, của niềm tin vào một tương lai tươi sáng.

Những con người tận tụy ấy – thầy giáo, bác sĩ, cán bộ hay những nông dân trẻ tuổi – đều chung một giấc mơ: đưa vùng cao xứ Thanh phát triển. Họ không chỉ tiếp lửa hy vọng mà còn bền bỉ mở lối cho bản làng vươn xa. Hành trình phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với ý chí và nhiệt huyết sẵn có, một ngày mai rực rỡ đang dần hiện hữu nơi đại ngàn.

Bài cuối: Kỳ vọng từ những động lực mới

Hà Khải