1-1770216662.jpg
Cô giáo Trường Mầm non Pù Nhi hướng dẫn gói bánh chưng, chuẩn bị từng chiếc bánh trong không khí rộn ràng ngày giáp Tết.

Hoạt động gói bánh chưng được tổ chức trong không khí vui tươi, ấm áp với sự tham gia của 150 trẻ mầm non khu Na Tao, cùng các thầy cô giáo nhà trường và các chú Bộ đội Biên phòng Đồn Pù Nhi. Sân trường rộn ràng tiếng cười, sắc xanh của lá dong hòa quyện cùng hương nếp mới, báo hiệu một mùa xuân đang về rất gần.

2-1770216751.jpg
Các cô giáo cùng phụ huynh tỉ mỉ cắt, lau lá dong, chuẩn bị nguyên liệu để gói bánh chưng cho trẻ trải nghiệm.

Sự có mặt của các chú Bộ đội Biên phòng không chỉ góp phần tạo nên không khí Tết sum vầy, mà còn giúp các em nhỏ sớm hình thành tình cảm yêu mến, trân trọng những người lính đang ngày đêm gìn giữ bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

3-1770216795.jpg
Trẻ mầm non hào hứng xếp hàng, trên tay nâng niu những chiếc bánh chưng xanh do chính mình tham gia gói.

Cô giáo Đăng Thị Vân – Hiệu trưởng Trường Mầm non Pù Nhi cho biết: “Thông qua hoạt động gói bánh chưng, nhà trường mong muốn giúp trẻ cảm nhận được không khí Tết cổ truyền của dân tộc, hiểu về cội nguồn của bánh chưng – bánh dày, từ đó bồi đắp cho các con tình yêu quê hương, văn hóa dân tộc ngay từ lứa tuổi mầm non.”

4-1770216831.jpg
Niềm vui hiện rõ trên gương mặt các em nhỏ khi lần đầu được “tự tay” cầm những chiếc bánh chưng truyền thống.
5-1770216831.jpg
Các em nhỏ trong trang phục truyền thống rạng rỡ tham gia hoạt động trải nghiệm gói bánh chưng ngày Tết.
6-1770216831.jpg
Trẻ cùng nhau ngồi quây quần, chăm chú tìm hiểu lá dong và các công đoạn chuẩn bị gói bánh chưng.
7-1770216831.jpg
Những ánh mắt tò mò, háo hức của trẻ khi được khám phá nguyên liệu làm bánh chưng trong ngày hội trải nghiệm.
8-1770216831.jpg
Các chú Bộ đội Biên phòng cùng cô giáo trực tiếp hướng dẫn trẻ gấp lá, chuẩn bị gói bánh chưng.

Ảnh: Thầy giáo Pó Ly