Gặp gỡ những trái tim kiên trung từ hai miền Nam - Bắc

Sáng 29/4 tại TP.HCM, buổi giao lưu đặc biệt do Câu lạc bộ Trái tim người lính Phương Nam tổ chức đã chào đón đoàn Cựu chiến binh phía Bắc – những nhân chứng sống từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử cách đây 50 năm.

Nửa thế kỷ sau đại thắng mùa xuân 1975, những người lính năm xưa lại gặp nhau giữa lòng Sài Gòn – thành phố của hòa bình và phát triển. Họ mang theo ký ức, tình đồng chí và cả những câu chuyện chưa từng phai nhòa theo năm tháng, góp mặt trong buổi giao lưu trang trọng do Câu lạc bộ Trái tim người lính Phương Nam tổ chức tại TP.HCM.

z6553103407569-61aa7dcc4e485e2f8b1faf6dab10a1b8-1745910055.jpg
Buổi lễ là dịp đặc biệt chào mừng đoàn Cựu chiến binh (CCB) phía Bắc – những người lính kiên trung đã trực tiếp góp phần vào Chiến dịch Hồ Chí Minh, sự kiện lịch sử kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước.

Trong không khí thiêng liêng và xúc động, hàng trăm đại biểu đã cùng hòa nhịp trong những tiết mục văn nghệ sâu lắng, những ca khúc cách mạng đầy cảm xúc như đưa cả hội trường trở về với thời khắc lịch sử chói lọi của dân tộc. Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm trang nghiêm, CCB Nguyễn Công Trung – Chủ tịch CLB Trái tim người lính Phương Nam – chia sẻ: Cuộc hội ngộ đầy cảm xúc đã để lại trong lòng mỗi người những dư âm sâu lắng về một thời hoa lửa. Đó cũng là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay hãy tiếp tục trân trọng quá khứ, hun đúc ý chí, xây đắp tương lai ngày càng tươi sáng cho quê hương, đất nước.

z6553103407576-27772a59b4f2f0a579dc51e56a77385d-1745910064.jpg
CCB Nguyễn Công Trung - Chủ tịch CLB Trái tim người lính Phương Nam chia sẻ và phát biểu.

Chưa đến 5.000 mẹ còn sống trong số gần 140.000 người từng được phong tặng danh hiệu cao quý. Nhà văn Trầm Hương – Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM – đại diện Ban tổ chức đã trao tặng bản thảo tập sách “Khoảnh Lặng Nước Mắt”, tập hợp 100 câu chuyện cảm động về các mẹ trên khắp cả nước.

Những bức ảnh gợi nhớ một thời lửa đạn nhưng đầy tình người, được thể hiện qua chất liệu nghệ thuật độc đáo như gỗ lụa nhám hay tranh vẽ tay tinh tế của họa sĩ Như Ngọc. Đoàn CCB phía Bắc mang theo những món quà lưu niệm chứa đựng nghĩa tình sâu nặng, trao tặng cho CLB Trái tim người lính Phương Nam như một biểu tượng kết nối Bắc – Nam, quá khứ – hiện tại, chiến sĩ – hậu phương.

z6553104226368-8cd0eeda4d482ccf639fe34f90131e2e-1745910072.jpg
Đoàn cựu chiến binh hai miền Nam - Bắc tại buổi giao lưu và kết nối.

Những câu chuyện chân thực, đẫm nước mắt và cũng đầy tự hào của Trung tá Lã Viết Thao – nguyên Trung đoàn phó Trung đoàn 88; thương binh Đại tá Trần Trường Huấn; Thiếu tướng Trần Vinh Quang; Cựu TNXP Lê Khắc Trung… đã đưa người nghe trở lại những ngày tháng chiến đấu oanh liệt vì Tổ quốc.

Những ký ức hào hùng từ cuộc hội ngộ đã thắp sáng thêm niềm tin yêu đất nước trong lòng mỗi người, để từ đó, thế hệ hôm nay tiếp tục viết tiếp những trang sử vẻ vang bằng tinh thần đoàn kết, lòng tự hào và khát vọng vươn lên.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

img-1442-1745917312.jpeg
Các đại biểu tại sự kiện.

3744fc63de746c2a3565-1745921441.jpg

Khách mời tại sự kiện.

img-1447-1745917310.jpeg

Đại biểu tham dự sự kiện.

Đăng ký đặt báo