
Tại vòng đấu bảng, đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua những trận đấu đầy vất vả và khó khăn. Sau khi để thua đầy đáng tiếc 1-2 trước đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục gặp trở ngại lớn khi để thua đội chủ nhà Nữ Nhật Bản với tỉ số đậm 0-8 ở lượt trận thứ hai.
Kết quả này đẩy đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc vào tình thế rất khó khăn khi chưa có được điểm số nào sau hai trận đã đấu.
Ở lượt trận cuối, đội tuyển nữ Việt Nam quyết đấu với đội tuyển nữ Thái Lan nhằm có được lợi thế để xếp thứ ba Bảng E. Qua đó, nuôi hy vọng đi tiếp với tấm vé giành cho hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.
Trước tính chất đặc biệt quan trọng của trận đấu, cả hai đội nhập cuộc khá thận trọng, thi đấu chắc chắn và thăm dò đối phương. Hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam dưới sự chỉ huy của thủ môn Kim Thanh đã thi đấu tập trung, kỷ luật và chắc chắn, bảo vệ an toàn khung thành đội nhà cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.
Với kết quả hòa 0-0, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chính thức lọt qua khe cửa hẹp tiến vào vòng Tứ kết, môn bóng đá nữ ASIAD 2026. Đội tuyển nữ Việt Nam xếp thứ ba Bảng E, giành tấm vé cho một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.
Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam ở Tứ kết là đội tuyển nữ Trung Quốc - đội bóng mà các cô gái Việt Nam từng đọ sức trong chuyến tập huấn tại nước bạn trước thềm ASIAD 2026.
Trước sự chênh lệch rõ rệt về thể hình, thể lực và đẳng cấp giữa hai đội, những tưởng đội tuyển nữ Trung Quốc sẽ có một trận tứ kết dễ dàng trước đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc. Nhưng không, các cô gái Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực, quyết tâm, kiên cường và quả cảm, khiến đội bạn phải thi đấu tới 120 phút cùng với những phút giây căng thẳng, bất an.

Bước vào trận Tứ kết với đội tuyển nữ Trung Quốc, cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc được đánh giá là không nhiều. Dẫu vậy, các cô gái Việt Nam vẫn nhập cuộc với sự tự tin, kỷ luật và quyết tâm cao nhằm tạo nên bất ngờ.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, với sự vượt trội về đẳng cấp, Nữ Trung Quốc đã đẩy cao đội hình, tạo sức ép dồn dập về phía khung thành thủ môn Kim Thanh, buộc đội tuyển nữ Việt Nam phải lùi sâu phòng ngự.
Các cô gái Việt Nam đã thi đấu tập trung, bọc lót kín kẽ và đá áp sát, chặn đứng các đợt tấn công của đội bạn. Hiệp đấu đầu tiên kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỉ số hòa 0-0.
Bước vào Hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi Trung Quốc tiếp tục là đội thi đấu lấn lướt, làm chủ thế trận trên sân. Đội bạn gia tăng áp lực, tấn công dồn dập. Dẫu vậy, những trải nghiệm từ chuyến tập huấn và trận giao hữu với chính đối thủ hồi đầu tháng 9 đã giúp HLV Hoàng Văn Phúc đưa ra phương án tiếp cận trận đấu rất hợp lý.
Hàng phòng ngự đội tuyển nữ Việt Nam duy trì sự chủ động trong khâu bọc lót, bịt kín các khoảng trống khiến Nữ Trung Quốc hoàn toàn bế tắc. Thủ môn Kim Thanh đã có một ngày thi đấu xuất thần khi liên tục cứu thua cho đội nhà, làm nản lòng các chân sút Trung Quốc.

Càng về cuối trận, sự nôn nóng lộ rõ trên gương mặt các cầu thủ nữ Trung Quốc khi bàn thắng vẫn không đến. Đến phút bù giờ cuối cùng của 90 phút chính thức, thủ môn Kim Thanh một lần nữa trở thành người hùng với pha cứu thua xuất sắc, đưa trận đấu vào 2 hiệp phụ.
Trong hiệp phụ đầu tiên, các cô gái Việt Nam tiếp tục thi đấu kiên cường, quả cảm chống đỡ các đợt tấn công của đội bạn. Đội tuyển nữ Trung Quốc dốc toàn lực tấn công nhưng vẫn không thể xuyên thủng mành lưới của thủ môn Kim Thanh.
Rất tiếc, bàn thua nghiệt ngã đã đến ở phút 109 của hiệp phụ thứ hai. Từ một tình huống phối hợp tấn công trung lộ, ngôi sao Wang Shuang đã tận dụng thời cơ dứt điểm cận thành, ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Nữ Trung Quốc vươn lên dẫn trước 1-0.
Sau bàn thua, đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc vùng lên tấn công, liên tục gây sức ép về phía khung thành Nữ Trung Quốc. Cách biệt tối thiểu khiến các cô gái Trung Quốc phải sống trong những phút giây căng thẳng, bất an khi vất vả chống đỡ những đợt tấn công dồn dập của đội tuyển nữ Việt Nam. Các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc đã khiến đối thủ mạnh hơn mình phải sống trong những phút giây sợ hãi. Rất tiếc, thời gian còn lại của trận đấu là quá ngắn để các cô gái Việt Nam có thể lật ngược thế cờ.
Chung cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam để thua với tỉ số tối thiểu 0-1 trước đội tuyển nữ Trung Quốc tại Tứ kết ASIAD 2026, sau khi đã kéo đội bạn phải thi đấu hai hiệp phụ.
Dù dừng bước ở Tứ kết, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu rời ASIAD 2026 khi đã chơi một trận cực hay. Các cô gái Việt Nam đã có một màn trình diễn quả cảm, khiến ứng cử viên vô địch Trung Quốc phải trải qua 120 phút thi đấu vô cùng vất vả./.