
Từ ngày 4/4 - 8/4, xã Bình Minh (tỉnh Nghệ An) long trọng tổ chức lễ hội Đền Canh với nhiều nghi thức trang nghiêm, đậm bản sắc văn hóa truyền thống. Bên cạnh phần lễ, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như kéo co, bóng chuyền… góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.

Đền Canh tọa lạc trên khu đất rộng, phong cảnh hữu tình. Theo truyền thuyết dân gian, xưa kia tại làng Xuân Hòa có vợ chồng ông Hoàng Phúc Hữu và bà Vũ Thị Quyên hiền lành nhưng hiếm muộn. Một ngày, bà Quyên ra khe tắm và mang thai, sau đó sinh ra hai quả trứng nở thành hai con rắn, được đặt tên là Hoàng Tiến Sơn và Hoàng Tiến Kỳ.

Hai con rắn lớn nhanh, một lần theo cha ra đồng thì xảy ra sự việc khiến rắn anh bị chặt đứt đuôi. Sau đó, cả hai rắn bỏ đi về hai hướng. Rắn anh bò về vùng bàu Canh, để lại ba giọt máu tại một khu đất cao ráo rồi biến mất. Người dân cho rằng đây là điềm linh thiêng nên lập đền thờ, gọi là Đền Canh.
Trải qua thời gian, ngôi đền vẫn được gìn giữ, tôn tạo và trở thành nơi sinh hoạt tín ngưỡng quan trọng của địa phương.

Ông Trần Đức Thiết (73 tuổi), đại diện Ban quản lý Đền Canh, cho biết theo tương truyền, sau khi mất, hai anh em rắn đều hóa thành phúc thần, luôn phù hộ, che chở cho người dân trong vùng.
Lễ hội Đền Canh năm nay được tổ chức với nhiều nghi thức cổ truyền trang trọng, thể hiện lòng thành kính đối với thần linh, đồng thời gửi gắm ước nguyện về một năm mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình yên, ấm no.

Trong những ngày diễn ra lễ hội, người dân trong xã chuẩn bị các mâm lễ chu đáo, thành kính dâng lên đền. Phần hội cũng thu hút đông đảo người tham gia và cổ vũ. Đặc biệt, giải bóng chuyền và các trò chơi dân gian thu hút hàng nghìn người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động.
Thông qua lễ hội, chính quyền và nhân dân xã Bình Minh mong muốn tiếp tục gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, con người địa phương đến với bạn bè gần xa, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội./.