Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024:

Để hòa đáng tiếc trước U19 Myanmar trong trận ra quân, U19 Việt Nam gặp khó

Chơi dưới sức và bị trọng tài từ chối một bàn thắng, các cầu thủ U19 Việt Nam để hòa đáng tiếc trước U19 Myanmar trong trận ra quân tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024.
img-3368-1721316881.jpeg
U19 Việt Nam để hòa đáng tiếc trước U19 Myanmar ở trận ra quân (Ảnh: VFF).

Tại giải vô địch Đông Nam Á 2024 có 3 bảng đấu A, B và C. Các đội trong bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt để xếp hạng. Sẽ có 3 đội nhất bảng và 1 đội xếp thứ nhì xuất sắc nhất của 3 bảng đi tiếp vào vòng Bán kết.

Chính vì vậy, mỗi trận đấu tại vòng bảng đều có tính chất quan trọng, quyết định thứ hạng trong bảng cũng như cạnh tranh vị trí đội nhì bảng xuất sắc nhất. Chỉ có một đội xếp nhất bảng mới chắc chắn cầm vé đi tiếp vào vòng Bán kết.

Trận ra quân của U19 Việt Nam với U19 Myanmar - đội bóng được đánh giá yếu hơn là cơ hội để các học trò HLV Hứa Hiền Vinh giành trọn 3 điểm và 1 chiến thắng nhằm tạo đà thuận lợi cho các trận đấu tiếp theo tại Bảng B.

Tuy nhiên, sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ U19 Myanmar mới là đội chơi tốt hơn. Trong những phút đầu tiên của trận đấu, U19 Myanmar dâng cao tấn công, gây sức ép liên tục, đẩy các học trò HLV Hứa Hiền Vinh phải lùi về phần sân nhà chống đỡ vất vả.

Trong khi đó, U19 Việt Nam chưa kịp bắt nhịp với trận đấu, thi đấu rời rạc và thiếu gắn kết, khiến đội bạn có nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Đình Hải.

img-3369-1721316887.jpeg
U19 Việt Nam chơi bóng dưới sức và bế tắc ở trận ra quân gặp U19 Myanmar (Ảnh: VFF).

Sau những phút đầu bỡ ngỡ và có dấu hiệu bị căng cứng về tâm lý, các học trò của HLV Hứa Hiền Vinh dần lấy lại thế trận trên sân, kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo dựng thế trận khá cân bằng với U19 Myanmar.

Tuy nhiên, U19 Việt Nam chưa thể hiện được phong độ tốt. Các cầu thủ chơi bóng khá rời rạc, bế tắc. Lối chơi bóng dài của HLV Hứa Hiền Vinh chưa phát huy hiệu quả, các đường lên bóng thiếu sự sáng tạo và đột biến.

Ngược lại, U19 Myanmar áp dụng lối chơi pressing tầm cao, đá áp sát, tranh chấp bóng quyết liệt, không ngại va chạm và sẵn sàng phạm lỗi với các cầu thủ U19 Việt Nam khi cần thiết. Không ít lần các học trò của HLV Hứa Hiền Vinh đã phải nằm sân vì bị đội bạn chơi xấu.

Phút bù giờ cuối cùng Hiệp 1, Shine Wanna Aung khống chế bóng khéo léo trong vòng cấm rồi tung cú sút căng vào góc gần. Bóng dội trúng cột dọc khung thành thủ môn Đình Hải bật ra. U19 Việt Nam thoát một bàn thua trông thấy.

Đúng lúc này trọng tài thổi còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên. Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỉ số hòa 0-0.

Bước sang Hiệp 2, thế trận trên sân có phần cân bằng hơn khi HLV Hứa Hiền Vinh tiến hành một số điều chỉnh về mặt nhân sự.

Phút 53, Zaw Myo Tun tạt bóng bên cánh phải trong khi thủ môn Đình Hải lên hơi cao. Rất may là thủ môn U19 Việt Nam kịp lui về chạm tay đẩy bóng. Bóng dội trúng cột dọc bật ra, cứu U19 Việt Nam khỏi một bàn thua.

img-3364-1721318475.jpeg
Các đường tấn công của U19 Việt Nam tỏ ra rời rạc, thiếu hiệu quả và tính đột biến (Ảnh: VFF).

Phút 59, Myanmar có bàn mở tỉ số trận đấu. Xuất phát từ quả phạt góc bên cánh trái, Shine Wanna Aung đánh đầu ngược chiến thuật. Bóng đi lập bập cắt ngang khung thành U19 Việt Nam về cột xa. Phyo Pyae Sone băng vào đệm bóng chìm, căng qua hai chân của cầu thủ U19 Việt Nam tung lưới thủ môn Đình Hải. U19 Myanmar vươn lên dẫn trước 1-0.

Mười phút sau, phút 69 của trận đấu, cầu thủ vào thay người Quang Dũng tung cú sút rất căng từ xa. Bóng đi cuộn vào góc cao, tung lưới thủ môn Saw Kyaw Khant No, gỡ hòa 1-1 cho U19 Việt Nam.

Có bàn gỡ hòa, tinh thần của các cầu thủ U19 Việt Nam lên cao. Các học trò của HLV Hứa Hiền Vinh tràn lên tấn công, gây sức ép lên khung thành Myanmar.

Tuy nhiên, các cầu thủ U19 Việt Nam ở trận đấu này chơi bóng dưới sức. Họ khống chế bóng và phối hợp tổ chức tấn công không tốt. Các đường bóng phối hợp rời rạc và thiếu chuẩn xác, không tạo được sức ép đủ lớn lên U19 Myanmar. Bóng chỉ luẩn quẩn bên ngoài vòng cấm của U19 Myanmar và không tạo được đột biến.

Hiệp 2 có 5 phút bù giờ. Các cầu thủ U19 Myanmar sử dụng tiểu xảo, liên tục nằm sân giả vờ bị đau và chuột rút để câu giờ.

Phút 90+6', từ pha tấn công của U19 Việt Nam, thủ môn Saw Kyaw Khant No đấm bóng ra. Cầu thủ vào thay người Quang Vinh từ tuyến hai băng lên sút bóng tung lưới U19 Myanmar. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng do cho rằng cầu thủ Việt Nam đã rơi vào thế việt vị.

HLV Hứa Hiền Vinh, Ban Huấn luyện cùng toàn bộ các cầu thủ U19 Việt Nam đã cực lực phản đối, khiếu nại trọng tài ngay trên sân đấu nhưng quyết định vẫn không có gì thay đổi.

Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1. U19 Việt Nam và U19 Myanmar chia nhau 1 điểm sau lượt trận đầu tiên Bảng B.

451659896-803691535298095-3790111948019725549-n-1721318489.jpg
U19 Việt Nam hòa 1-1 U19 Myanmar trong trận ra quân tại Bảng B (Ảnh: VFF).

Đây được đánh giá là một kết quả tốt của các cầu thủ U19 Myanmar khi phải đối đầu với một đối thủ mạnh hơn, ở đẳng cấp cao hơn trong khu vực.

Trong khi đó, trận hòa với U19 Myanmar ở lượt trận ra quân đẩy thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh vào thế khó. Ở lượt trận tiếp theo, U19 Việt Nam sẽ đối đầu với đối thủ mạnh nhất tại giải đấu năm nay, ứng cử viên số một cho ngôi vô địch - U19 Australia. Do chỉ có 1 đội xếp nhất bảng có tấm vé chính thức đi tiếp, U19 Việt Nam buộc phải thắng ở trận đối đầu trực tiếp với U19 Australia để nuôi hy vọng xếp nhất bảng.

Trận hòa với 1 điểm có được trước U19 Myanmar cũng gây bất lợi cho U19 Việt Nam nếu muốn xếp nhì bảng và muốn so kè về các chỉ số phụ với các đội nhì ở các bảng đấu còn lại. Thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa ở các trận đấu tiếp theo.

Tại lượt trận thứ hai Bảng B, vào lúc 15h00 ngày 21/7/2024, U19 Việt Nam sẽ đối đầu U19 Australia trên sân vận động Gelora 10 November, Surabaya, Indonesia./.

Anh Đức