Tết Bính Ngọ 2026 năm nay, thời tiết thuận lợi khiến dòng người du xuân, đổ về khu vực Hồ Văn xin chữ rất đông đúc, nhộn nhịp.
Ngày hội xuân tại Hồ Văn còn được góp vui bởi các tiết mục múa lân, sư tử của các bậc cao niên, khiến không khí mùa xuân càng trở nên rộn ràng, náo nhiệt.
Dù tuổi đã cao, các cụ vẫn cống hiến hết mình trong những điệu múa sư tử, nhiệt tình góp vui cho thời khắc đầu xuân mới.
Khu vực Hồ Văn năm nay là sự kết hợp khéo léo, lồng ghép giữa các hoạt động văn hóa nghệ thuật, khu vực trải nghiệm, mua sắm các sản phẩm truyền thống dân tộc và khu vực xin chữ lấy may đầu năm.
Tâm điểm của khu vực Hồ Văn, thu hút sự quan tâm và chú ý của khách du xuân vẫn là những gian cho chữ của các ông đồ. Theo truyền thống từ xa xưa truyền lại, việc xin chữ đầu năm mới là một điều thiêng liêng, quan trọng của từng gia đình mỗi dịp tết đến, xuân về. Đây là một nét đẹp văn hóa, minh chứng cho truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam.
Người xin chữ sẽ lựa chọn một chữ thể hiện điều mình mong muốn đạt được nhất trong năm mới. Sau khi lựa chọn ông đồ phù hợp để xin chữ, người dân sẽ mang chữ về treo trong nhà với mong ước những điều mình tâm nguyện sẽ trở thành hiện thực.
Ngoài ra, người xin chữ còn muốn xin những điều tốt lành, tài năng, đức độ của thầy đồ viết chữ về với gia đình mình, mong muốn một năm mới mọi điều bình an, cầu được ước thấy, sức khỏe dồi dào, học tập giỏi giang, thi cử đỗ đạt và thành đạt trong công danh sự nghiệp.
Du xuân trong tiết trời ấm áp, các du khách nước ngoài cũng rất háo hức với phong tục truyền thống xin chữ cầu may mắn đầu năm của Việt Nam. Ba du khách người Pháp sau một hồi đắn đo, cân nhắc đã quyết định lựa chọn xin chữ "An khang", để cầu mong một năm mới bình an, sức khỏe dồi dào.
Người xin chữ không quên lưu lại những tấm ảnh kỷ niệm với ông đồ cùng bức thư pháp để lấy may mắn trong ngày đầu xuân năm mới, cùng cầu chúc cho một năm mới sức khỏe dồi dào, bình an, may mắn và tốt lành./.