Tottenham nhập cuộc tự tin và kiểm soát bóng trong trận đấu, nhưng lại gặp khó khăn trước hàng phòng ngự dày đặc của Crystal Palace. Dù áp đảo, đội khách chỉ thực hiện được 3 cú dứt điểm và không ghi bàn. Crystal Palace triển khai một lối chơi phòng ngự phản công hợp lý và tạo nhiều khó khăn cho đội Tottenham. Mặc dù chỉ kiểm soát bóng chưa đến 30%, đội chủ nhà đã tạo ra cơ hội đầu tiên ở phút thứ 7. Hậu vệ Joel Ward chuyền bóng cho tiền đạo Odsonne Edouard, nhưng cú sút của anh đã buộc thủ môn Vicario phải ra tay cứu thua.
Phút 35, trung vệ Andersen chuyền dài, mở cơ hội cho Jordan Ayew của Crystal Palace tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ của Tottenham, nhưng Van de Ven đã kịp can thiệp. Thống kê hiệp 1 cho thấy Crystal Palace thực hiện 8 cú dứt điểm, nhiều hơn so với 5 cú của Tottenham, nhưng lại thiếu sắc bén trong các pha dứt điểm.
Trong hiệp 2, Tottenham ghi bàn mở tỷ số từ một pha phản lưới nhà của Joel Ward. Phút 53, Maddison thực hiện cú sút từ góc hẹp sau phối hợp giữa Porro và Sarr, khiến Ward đưa bóng vào lưới nhà. Phút 66, đội trưởng Son Heung Min ghi bàn thứ hai sau đường chuyền của Brennan Johnson, người mới vào sân.
Crystal Palace gia tăng áp lực sau khi bị lọt lưới hai bàn trong hiệp hai, và đã rút ngắn tỷ số ở phút 90+4. Jordan Ayew thực hiện một pha dứt điểm xuất sắc sau khi hãm bóng bằng ngực, không để thủ môn Vicario có cơ hội can thiệp. Tottenham gần như để thủng lưới thêm một bàn trong thời gian bù giờ thứ 12, do hàng phòng ngự thiếu tập trung, nhưng may mắn, cú dứt điểm của tiền vệ Matheus Franca của Crystal Palace đã trôi ra ngoài khung thành.
Chiến thắng khó khăn trước Crystal Palace giúp Tottenham duy trì vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 5 điểm nhiều hơn so với Man City và đã thi đấu nhiều hơn một trận. Man City sẽ đối đầu với Chelsea vào ngày 7/11, trong trận đấu tại sân Tottenham Hotspur.