
11 giờ đêm, nhận được tin một tình nguyện viên đang đưa một thai nhi xấu số từ phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) về nghĩa trang Hoa Hồng để chôn cất, chị Lê Thị Hoa (45 tuổi, trú phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) lại tất bật chuẩn bị cho công việc đặc biệt của mình - tiếp nhận và chôn cất thai nhi.

Chị Hoa cùng hàng chục tình nguyện viên nhanh chóng có mặt tại nghĩa trang. Người soi đèn, người đào huyệt, người chuẩn bị lễ…công việc diễn ra trong đêm tối tĩnh lặng. Lại một thai nhi xấu số, bị bỏ rơi được đưa về nghĩa trang an nghỉ, lòng người như ấm lại. Dù mệt mỏi vì mất ngủ, nhưng trên gương mặt họ vẫn ánh lên niềm vui vì vừa cưu mang thêm một sinh linh bé nhỏ.
Nghĩa trang Hoa Hồng nằm dưới chân một ngọn núi, bên cạnh đập Bung (thuộc phường Hoàng Mai). Đây là nơi an nghỉ của những thai nhi xấu số được các thiện nguyện viên gom nhặt từ nhiều nơi trong và ngoài địa bàn Nghệ An về chôn cất. Sau 5 năm hình thành, nơi đây đã tiếp nhận 242 thai nhi.

242 ngôi mộ nhỏ được xây dựng kiên cố, nằm sát cạnh nhau. Trên mỗi ngôi mộ đều được đặt tên và ghi rõ ngày, tháng, năm mất. Phía trên đặt sữa, bim bim, nến và những món đồ chơi nhỏ xinh. Xung quanh khu nghĩa trang được lắp hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, trồng nhiều hoa và cây cảnh khiến nơi tưởng chừng lạnh lẽo lại trở nên ấm áp.

Chị Hoa chia sẻ, nghĩa trang Hoa Hồng là tâm nguyện chị ấp ủ từ lâu nhưng đến tháng 6/2022 mới có cơ hội thực hiện. Nghĩa trang nằm trên khu đất rộng khoảng 2.000 m² được chị tự bỏ tiền mua. Nhờ sự chung tay của bạn bè, người thân và các mạnh thường quân, nghĩa trang dần được hoàn thiện với tổng chi phí hơn 312 triệu đồng, trong đó có khoảng 120 triệu đồng do các nhà hảo tâm ủng hộ.
“Ngay khi vừa động thổ xây dựng nghĩa trang, chúng tôi đã tiếp nhận thai nhi đầu tiên. Hôm đó khoảng 20 giờ tối, dù vừa đi làm về rất mệt nhưng tôi và các tình nguyện viên vẫn thắp đèn vào nghĩa trang để chôn cất bé ngay trong đêm”, chị Hoa nhớ lại.

Theo chị Hoa, việc chôn cất thai nhi không có giờ giấc cố định. Mỗi khi tiếp nhận thông tin, các tình nguyện viên sẽ lập tức có mặt để làm thủ tục chôn cất, bất kể nắng mưa hay đêm tối. Ngoài ra, vào mỗi buổi chiều sau giờ làm, mọi người lại cùng nhau tới nghĩa trang cuốc đất, trồng cây, quét dọn và thắp hương cho các bé.

Thắp nén hương lên từng ngôi mộ nhỏ, chị Hoa chậm rãi chia sẻ về câu chuyện đời mình. Gần 20 năm kết hôn, chị luôn khao khát được làm mẹ nhưng nhiều lần chữa trị hiếm muộn vẫn không có kết quả. Sau nhiều năm mong ngóng, phép màu vẫn không đến và cuộc hôn nhân của chị cũng tan vỡ.
“Tôi từng hy vọng rất nhiều, thử nhiều phương pháp điều trị nhưng vẫn không thể có con. Có lẽ chính nỗi khát khao làm mẹ đã khiến tôi đồng cảm hơn với những sinh linh bé nhỏ bị bỏ rơi”, chị Hoa tâm sự.

Ngoài tâm huyết với nghĩa trang Hoa Hồng, chị Hoa còn được biết đến là người dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện như kêu gọi giúp đỡ những hoàn cảnh bệnh hiểm nghèo, cứu trợ lũ lụt tại các tỉnh miền Trung, nấu cơm cho bệnh nhân COVID-19, tặng quà cho người nghèo, bà con dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, thăm hỏi các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em bị bỏ rơi, khuyết tật…

Chiều muộn, khi mặt trời dần khuất sau núi, chị Hoa cùng nhiều tình nguyện viên vẫn miệt mài chăm sóc nghĩa trang. Người xách nước từ đập Bung tưới cây, người quét dọn, lau chùi từng ngôi mộ, thắp hương cho các bé… Họ làm việc bằng tất cả sự tận tâm, âm thầm và không mong được ghi nhận – như một “duyên nợ” mà cuộc đời đã gửi gắm./.