Thương binh Nguyễn Xuân Oánh tưởng nhớ Liệt sĩ Trần Thị Hường qua bài thơ "Hường Ơi"

Nhân kỷ niệm 75 năm, ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2022, thương binh Nguyễn Xuân Oánh đã sáng tác bài thơ "Hường Ơi" để tưởng nhớ Liệt sĩ Trần Thị Hường.
bo-oanh-1658458370.jpg
Tác gải bài thơ bên mộ Liệt sĩ Trần Thị Hường.

"Hường Ơi

Anh lại về bên mộ chiều nay

Đốt nén nhang mà lòng đau quặn thắt

Nhớ ngày trước hai đứa cùng đánh giặc

Bảo vệ bầu trời thị xã yêu thương.

Tổ quốc gọi, anh cầm súng lên đường

Lời hứa hẹn năm xưa với bao kỷ niệm

Chiến trường xa xôi những nơi anh đến

Hình bóng em vẫn luôn ở trong tim.

Chiến đấu vì dân vì nước quên mình

Hẹn ngày chiến thắng anh trở về gặp lại

Anh yêu em dù khó khăn không ngại

Những cuộc hành quân càng thương nhớ em nhiều.

Nhưng có ngờ đâu vào một buổi chiều

Bom đạn Mỹ đã cướp đi người anh yêu quý.

Em hy sinh vẫn ở trong tư thế

Ngẩng cao đầu vai tỳ chặt giá vai**.

Trận địa năm xưa còn đó...núi Nài

Nay trở thành nghĩa trang nơi em an nghỉ.

Cho anh gọi em yêu người đồng chí

Cả cuộc đời nhớ mãi bóng hình em

Tô thắm quê hương Thị xã Thành Sen *****

Sống và chết đã một thời ở đó

Chốn bình yên anh mong em thấu tỏ

Tổ quốc đời đời ghi mãi công ơn.

Đồng đội em và lớp lớp thanh niên

Về dâng hương trên nghĩa trang đất mẹ

Hường ơi !hãy yên lòng an nghỉ nhé

Sông Phủ, núi Nài vẫn gọi mãi tên em".

Thành phố Hà Tĩnh, tháng 7 năm 2022.

Tác giả: Nguyễn Xuân Oánh

*Liệt sĩ Trần Thị Hường là nữ dân quân Trung đội súng máy cao xạ 12 li 7, Thị xã Hà Tĩnh. Trong trận đánh với với máy bay Mỹ ngày 21/7/1972, tại trận địa núi Nài, Thị xã Hà Tĩnh (nay là TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), chiến sĩ Trần Thị Hường đã anh dũng hy sinh.

Chú thích:

** giá tỳ vai khi bắn súng 12,7 li xạ thủ tỳ vai vào đó

*** sông Phủ một con sông chạy quanh tp Hà Tĩnh

**** Núi Nài một ngọn núi của Tp Hà Tĩnh

***** Thành Sen tên của thị xã Hà Tĩnh trước đây.

Nguyễn Duyên