Vũ điệu gọi hòa bình

nguyenphuonganh-1-1648888670.jpg
Nhà thơ Nguyễn Phương Anh

***

Nào em ơi cùng bước lên sàn

Làn da hoa sáng cả những vì sao

Nào em ơi đến đây gieo trồng hạnh phúc

Vũ điệu này vang sóng men say.

Nào hãy để thanh xuân quay tròn sức sống

Miệng em cười trăng tỏa triệu năm xanh

Ta không thể con tim một phút giây mây xám

Bởi muôn điều đang khát long lanh.

Không chỉ mình em không chỉ mình anh

Không chỉ đôi ta bừng bừng hoa nở

Em nhún bước với lời ca rộn ràng từ muôn phương gió váy tung bay.

Anh chẳng phải chàng trai anh tài tuấn tú

Em là ngàn cô gái tuổi hoa hiên

Ô kìa núi!

Ô kìa sông!

Và biển cả từ năm châu cất lên tổ khúc

Hòa bình xanh gọi khắp hành tinh xanh!

Em đẹp lắm sau ngày mùa ruộm vàng lúa chín

Anh trai hùng vì mặn mòi tôm cá trùng khơi

Ta thăng hoa vì chúng ta là con Trái Đất

Vũ điệu này phải bùng lên tắt khói lửa chiến tranh!

Vũ điệu này phải bùng lên tắt khói lửa chiến tranh!

Vũ điệu này phải bùng lên tắt khói lửa chiến tranh!

canh-chim-bay-tren-bien-troi-nothern-ireland-photo-le-anh-hoang-phuong-1648888658.jpeg

Cánh chim bay trên biển trời Nothern - Ireland.

Photo: Lê Anh Hoàng Phương.

Nhà thơ Chử Văn Long
"Bài thơ mang âm điệu như lời hát của một ca khúc tuổi trẻ, tưng bừng đắm say, cuốn hút hồn người. Nó như ngọn lửa tình yêu muôn đời nhóm bùng lên những hy vọng cuộc sống mong xoá bỏ hận thù chiến tranh tàn phá chỉ còn lại tình yêu hạnh phúc dựng xây, khi bom đạn đang gầm réo ở phía trời Tây. Những lời ca trong lành được cất lên lúc này là thật quý ...! "
Nguyễn Phương Anh