Trong dịp 8/3, đông đảo du khách về dâng hương tại Đồng Lộc

Những ngày trong dịp lễ 8/3, đông đảo người dân, du khách thập phương cùng về Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) dâng hương tưởng niệm 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong.
430752742-2482109048648136-7242028975866428582-n-1709819050.jpg
Đông đảo du khách về dâng hương tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc trước thềm lễ 8/3.

Những ngày này, trước thềm dịp lễ 8/3, các du khách thập phương nô nức về dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc.

Lê Thị Thanh, trú tại huyện Hương Khê chia sẻ: Hằng năm, vào ngày lễ tôi và các đồng nghiệp đều đến dâng hương, dâng hoa tại khu mộ 10 nữ liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc này. Đặc biệt là vào đúng vào dịp 8/3 để bày tỏ sự biết ơn trước những hi sinh cao cả của các chị cũng như các nữ anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để chúng tôi có cuộc sống thanh bình như ngày hôm nay. Mỗi lần đếm đây lại có một cảm xúc khác nhau, nhưng trong lòng tôi cũng như anh chị em trong đoàn lại càng thấy xúc động, bồi hồi hơn.

429942584-2482109158648125-709590085730162136-n-1709819110.jpg
Càng sát đến ngày 8/3, lượng du khách đến dâng hương 10 nữ Liệt sĩ ngày một đông.

Ngược về lịch sử, vào năm 1968, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra vô cùng khốc liệt. Với vị trí là yết hầu giao thông trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, Ngã ba Đồng Lộc trở thành điểm quyết chiến chiến lược, nơi diễn ra cuộc đọ sức giữa ý chí kiên cường, bất khuất của quân và dân ta trước bom đạn của đế quốc xâm lược.

Thời điểm đó, đế quốc Mỹ với âm mưu biến Ngã ba Đồng Lộc thành “Tọa độ chết” để chặn đứng mọi sự chi viện của hậu phương của quân và dân ta cho tiền tuyến. Từ tháng 4 đến tháng 10/1968 không quân Mỹ đã đánh phá nơi đây gần 1.900 lượt, ném hơn 50 nghìn quả bom các loại. Tính ra, mỗi m2 đất tại Ngã ba Đồng Lộc đã phải hứng chịu 3 quả bom tấn.

429669237-2482108761981498-2119486505639012209-n-1709819090.jpg
Du khách dâng hương, dâng hoa lên khu mộ 10 nữ liệt sĩ TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc.

Dưới làn mưa bom bão đạn, quân và dân ta vẫn kiên cường dũng cảm chiến đấu, với ý chí, quyết tâm sắt đá “tim có thể ngừng đập, nhưng huyết mạch giao thông không bao giờ tắc”. Trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, đã có nhiều tấm gương anh dũng hi sinh, đặc biệt là sự hi sinh dũng cảm của 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong thuộc tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội 55 do Võ Thị Tần làm tiểu đội trưởng.

Ông Đặng Quốc Vũ - Trưởng ban Quản lý khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc chia sẻ: Năm nay, tính từ tết Nguyên đán đến nay đã có gần 6 vạn lượt khách về tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Ngã ba Đồng Lộc. Đặc biệt, những ngày này, chuẩn bị đến ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 nên lượng du khách về tại Ngã ba Đồng Lộc ngày một tăng. Để đón các đoàn du khách đến với Ngã ba Đồng Lộc, BQL khu di tích đã phân công cán bộ trực, đón tiếp, hướng dẫn và hỗ trợ du khách dâng hương, tưởng niệm và tìm hiểu về các cậu chuyện gắn liền với những kỷ vật, những nữ liệt sĩ… tại địa chỉ đỏ này. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt công tác đàm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, hạn chế tình trạng bán hàng trong khu di tích.

z5222994322601-d5332e157ef82100b842be28d8263926-1709819260.jpg
Đến dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc vừa là điểm du lịch tâm linh vừa là nơi giáo dục truyền thống uông nước nhớ nguồn.

Càng sát đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, từng đoàn du khách trong và ngoài tỉnh về dâng hương, dâng hoa lên 10 nữ liệt sĩ ngày một đông với tấm lòng thành kính, biết ơn sâu sắc./.

Nguyễn Duyên