Thanh Hóa: Dân mòn mỏi chờ kết quả xét nghiệm nguồn nước giữa đợt nắng nóng kéo dài

Gần hai tuần qua, hàng chục hộ dân tại các thôn 7, 8 và 10 xã Xuân Du (Thanh Hóa) phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt do nguồn nước giếng bất ngờ xuất hiện mùi lạ, gây nóng rát và mẩn ngứa. Trong lúc chờ kết luận từ cơ quan chức năng, nhiều gia đình phải đi xin hoặc mua nước sạch về sử dụng.
nuoc-ngot-1-1779841631.JPG
Bà Nguyễn Thị Vân bức xúc kể lại việc đàn vịt của gia đình chết sau khi ăn cá chết trên tuyến kênh nghi ô nhiễm

Theo phản ánh của người dân, hiện tượng nước có dấu hiệu bất thường xuất hiện rải rác từ ngày 10 đến 12/5. Nhiều hộ cho biết nước giếng khơi, giếng khoan bốc mùi hôi nồng, khi sử dụng để tắm rửa gây ngứa ngáy, bỏng rát da.

Trước tình hình trên, UBND xã Xuân Du đã phát đi khuyến cáo người dân không sử dụng nguồn nước tại khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời không chăn thả gia súc, gia cầm dọc tuyến kênh mương nghi ô nhiễm cho đến khi có kết quả xét nghiệm.

Giữa thời điểm nắng nóng gay gắt gần 40 độ C, cuộc sống của nhiều hộ dân bị đảo lộn hoàn toàn. Nhiều gia đình phải chạy xe từ 2–3km để xin nước từ người thân hoặc các khu vực chưa bị ảnh hưởng. Nước uống và nấu ăn được thay bằng nước đóng chai, còn nước sinh hoạt phải chắt chiu từng can mang về.

nuoc-ngot-2-1779841690.jpg
Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh về nguồn nước có mùi lạ, UBND xã Xuân Du đã phát đi văn bản cảnh báo người dân.

Giữa trưa nắng oi bức, chị Vi Thị Phương, trú tại thôn 7, vẫn tất tả dùng xe đạp điện chở từng can nước từ nhà bố mẹ về phục vụ sinh hoạt. Chị phương ngao ngán: “Nhà có giếng nhưng không dám dùng. Nước tắm giặt phải đi chở từng thùng, còn nước ăn uống thì mua nước khoáng dùng tạm. Không biết tình trạng này kéo dài đến bao giờ”.

Theo chị Phương, khoảng ngày 11/5, trong lúc đánh răng, chị phát hiện nước có mùi lạ. “Khi đưa nước vào miệng thì có cảm giác bỏng rát nên tôi báo ngay với chính quyền địa phương”, chị kể.

nuoc-ngot-3-1779841724.JPG
Giữa thời tiết nắng nóng, chị Vi Thị Phương vẫn ngày ngày chở từng can nước từ nơi khác về sử dụng do giếng nước trong nhà bốc mùi lạ.

Cách nhà chị Phương, gia đình anh Trần Văn Nam cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Anh Nam cho biết khoảng ngày 11/5, khi đi dọc tuyến sông gần nhà, anh phát hiện nhiều cá chết nổi trắng mặt nước. Đáng chú ý, dòng nước chảy từ các miệng cống ven đường xuống sông bốc mùi nồng nặc.

“Sau đó tôi kiểm tra thì thấy nước giếng khoan trong nhà cũng có mùi giống như vậy”, anh Nam nói. Để có nước sinh hoạt, gia đình anh phải dùng xe bán tải chở nước từ nơi khác cách nhà khoảng 3km, đồng thời liên tục bơm xả giếng với hy vọng nguồn nước sớm trở lại bình thường.

nuoc-ngot-4-1779841757.JPG
Ông Nguyễn Tài Quý, Trưởng thôn 8, xã Xuân Du cho biết người dân tại địa phương bắt đầu phát hiện nước giếng có mùi lạ sau các thôn khác vài ngày.

Tại thôn 8, tình trạng ô nhiễm được người dân phát hiện muộn hơn vài ngày. Ông Nguyễn Tài Quý, Trưởng thôn 8 cho biết ban đầu chỉ các hộ dân ở thôn 7 và thôn 10 phản ánh nước có dấu hiệu bất thường.

“Khoảng 5 ngày sau, người dân thôn 8 mới bắt đầu phản ánh nước giếng có mùi lạ, nghi là hóa chất”, ông Quý thông tin.

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, tình trạng nguồn nước bất thường còn gây thiệt hại cho chăn nuôi của nhiều hộ dân. Bà Nguyễn Thị Vân (SN 1964), trú tại thôn 10 cho biết cá dưới sông cạnh nhà chết hàng loạt. Đàn vịt, ngan của gia đình bà sau khi ăn phải cá chết cũng chết theo. “Gia đình tôi thiệt hại hơn 20 con vịt và 10 con ngan. Nguồn nước ô nhiễm khiến ai cũng lo lắng”, bà Vân chia sẻ.

Theo văn bản do UBND xã Xuân Du phát hành ngày 12/5, địa phương đã tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng cá chết, gia cầm chết bất thường dọc tuyến kênh mương từ thôn 8 đến thôn 10. Sau đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra hiện trường, lấy mẫu nước tại 3 vị trí để phục vụ xét nghiệm.

Tuy nhiên, đến ngày 26/5, tức gần hai tuần sau thời điểm lấy mẫu, kết quả kiểm nghiệm nguồn nước và kết luận chính thức từ cơ quan chức năng vẫn chưa được công bố.

Trong lúc nguyên nhân ô nhiễm chưa được làm rõ, nhiều hộ dân ở xã Xuân Du vẫn ngày ngày chở từng can nước sạch về phục vụ sinh hoạt, thấp thỏm chờ câu trả lời về mức độ an toàn của nguồn nước nơi mình sinh sống.

Đăng ký đặt báo