Trận bán kết 2 giải vô địch U23 Đông Nam Á - Mandiri Cup là cuộc đối đầu giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ - đội chủ nhà U23 Indonesia - nhất Bảng A và đội tuyển U23 Thái Lan - nhất Bảng C.
Trong quá khứ, bóng đá trẻ hai nước đã từng có màn xô xát, gây lộn, ẩu đả đầy bạo lực tại trận chung kết SEA Games 32 trên đất Campuchia năm 2023. Ở trận đấu đó, trọng tài đã phải rút ra tới 7 thẻ đỏ và 12 thẻ vàng cho cầu thủ và thành viên ban huấn luyện hai đội.
Chính vì vậy, lần đối đầu tại bán kết giải đấu năm nay được dự báo sẽ tiếp tục là một cuộc tranh tài "nảy lửa" giữa hai nền bóng đá mạnh trong khu vực Đông Nam Á. Đội tuyển U23 Indonesia có lợi thế sân nhà cùng thành tích bất bại tại vòng đấu bảng. Đồng thời, họ còn có chân sút lợi hại - tiền đạo nhập tịch Raven, người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại Mandiri Cup 2025 với 6 bàn thắng. Việc được chơi trên sân nhà - "chảo lửa" Gelora Bung Karno, dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà sẽ là nguồn động lực vô cùng to lớn cho các cầu thủ U23 Indonesia.
Ở chiều ngược lại, U23 Thái Lan luôn giữ vững vị thế một "ông lớn" của bóng đá khu vực. Họ biết cách thể hiện đẳng cấp, bản lĩnh, năng lực chuyên môn và sức mạnh của mình đúng chỗ, đúng thời điểm trong những giải đấu lớn để đạt kết quả tốt.
Cuộc đối đầu giữa U23 Indonesia và U23 Thái Lan được đánh giá sẽ rất hấp dẫn và kịch tính. Đội bóng nào tận dụng tốt hơn các cơ hội sẽ ghi tên mình vào trận chung kết của giải đấu năm nay.
Bước vào trận đấu, đúng như nhận định của giới chuyên môn, trận đấu diễn ra rất sôi nổi, hấp dẫn, quyết liệt và thậm chí là "nảy lửa".
Với lợi thế sân nhà, U23 Indonesia là đội chủ động dâng cao đội hình, tấn công ồ ạt, chiếm lĩnh thế trận trên sân.
Trong khi đó, U23 Thái Lan chấp nhận chơi lùi sâu, tập trung số đông cầu thủ bên phần sân nhà chơi phòng ngự.
Các cầu thủ U23 Thái Lan nhập cuộc chậm rãi và chắc chắn, chấp nhận nhường thể chủ động trên sân cho đội chủ nhà.
Tuy nhiên, không phải vì vậy mà các đường lên bóng của U23 Thái Lan thiếu hiệu quả. Mỗi khi có cơ hội phản công, những pha phối hợp và triển khai bóng của các cầu thủ xứ chùa Vàng tỏ ra rất sắc sảo và nguy hiểm. Đội khách U23 Thái Lan là đội có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong hiệp đấu đầu tiên.
Tính chất quan trọng và quyết định cơ hội đi tiếp khiến trận đấu nóng lên. Hai đội đá áp sáp, dồn ép đối thủ làm trận đấu diễn ra rất căng thẳng và quyết liệt. Khiến nhiều cầu thủ cả hai bên bị chấn thương phải nằm sân.
U23 Thái Lan là đội phạm lỗi thô bạo nhiều hơn. Họ nhận tới 2 thẻ vàng chỉ trong vòng 3 phút. Trong đó, tấm thẻ vàng giành cho Chaiyaporn bị các cầu thủ U23 Indonesia phản ứng dữ dội.
Cầu thủ cả hai đội tranh chấp bóng quyết liệt, đá pressing toàn sân, chơi áp sát và sẵn sàng phạm lỗi.
Hiệp đấu đầu tiên kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỉ số hòa 0-0.
Bước vào Hiệp 2, đội chủ nhà U23 Indonesia là những người chiếm ưu thế trên sân.
U23 Indonesia tổ chức tấn công dồn dập, đẩy U23 Thái Lan lui sâu về phần sân nhà phòng ngự và tổ chức phản công khi có cơ hội.
Tuy nhiên, trong lúc mải mê tấn công, đội chủ nhà mới là đội bóng bị thủng lưới trước.
Phút 60, nhận đường chuyền của đồng đội, Burapha dứt điểm khéo léo sát người thủ môn Ardiansyah, tung lưới U23 Indonesia. U23 Thái Lan vươn lên dẫn trước 1-0.
Chịu bàn thua, đội chủ nhà vùng lên, dốc toàn lực tấn công. Khung thành của thủ môn Phosaman luôn bị đặt trong tình trạng báo động đỏ.
Phút 84, U23 Indonesia có bàn gỡ hòa. Tiền đạo Raven băng vào đánh đầu tung lưới thủ môn Phosaman, đưa trận đấu về tỉ số cân bằng 1-1.
Đây là bàn thắng thứ 7 của tiền đạo đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại giải đấu năm nay. Đồng thời cũng là sự giải tỏa "cơn khát bàn thắng" của Raven. Tiền đạo này đã "tịt ngòi" kể từ trận ra quân gặp U23 Brunei.
1-1 cũng là tỉ số chung cuộc của 90 phút thi đấu chính thức, buộc hai đội phải bước vào đá hiệp phụ.
Hiệp phụ thứ nhất tiếp tục chứng kiến sự nguy hiểm của U23 Thái Lan trong các pha phản công.
Trong khi đó, đội chủ nhà kiểm soát gần 3/4 thời lượng bóng như vẫn chưa thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.
U23 Thái Lan vùng lên trong hiệp phụ thứ hai khi các cầu thủ U23 Indonesia có dấu hiệu mất tập trung.
Tuy nhiên, cả hai hiệp phụ kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Buộc hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua.
Kịch tính tiếp tục xảy ra ở loạt sút luân lưu đầy may rủi. Người đeo băng đội trưởng U23 Thái Lan Pichitchai sút hỏng ngay quả sút đầu tiên.
Tiếp đó, ở lượt sút thứ hai, cầu thủ chủ nhà Rudianto ban đầu sút hỏng. Nhưng trọng tài xác định thủ môn U23 Thái Lan đã phạm luật di chuyển sớm. Rudianto được quyền sút lại và thành công.
Ở lượt sút thứ ba, tới lượt Darwis sút hỏng, khiến hai đội hòa nhau 2-2.
Các lượt sút tiếp theo 4, 5, 6 và 7 đều chứng kiến hai đội sút thành công.
Tới loạt sút thứ 8, Burapha bên phía U23 Thái Lan sút hỏng. Lúc này, kịch tính được đẩy lên cao độ. Nếu cầu thủ chủ nhà Buffon sút thành công thì trận đấu sẽ kết thúc.
Không phụ sự trông đợi của đồng đội và Ban Huấn luyện, Buffon đã đánh bại thủ thành Phosaman, giúp U23 Indonesia giành chiến thắng với tỉ số luân lưu 7-6.
Kết quả này chính thức đưa đội chủ nhà giành tấm vé còn lại vào chơi trận chung kết giải đấu năm nay.
Đối thủ của U23 Indonesia trong trận chung kết giải vô địch U23 Đông Nam Á - Mandiri Cup 2025 sẽ là đội tuyển U23 Việt Nam, đội vừa giành chiến thắng 2-1 trước U23 Philippines ở trận bán kết 1. Đây là lần thứ hai liên tiếp hai đội gặp nhau tại trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á.
Trận chung kết Mandiri Cup 2025 giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội chủ nhà U23 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 29/07 tới trên sân vận động Gelora Bung Karno, thủ đô Jakarta, Indonesia./.
(Anh Đức, từ thủ đô Jakarta, Indonesia)